Đội tuyển Đức nói lời chia tay World Cup 2026 ngay ở vòng 32 đội, sau khi bại trận trước Paraguay trên chấm luân lưu với tỷ số 3-4 (hòa 1-1 trong 120 phút). Đây là lần thứ ba liên tiếp Đức bị loại sớm tại World Cup, sau hai lần rời giải ngay vòng bảng vào các năm 2018 và 2022.
Thất bại ê chề trước Paraguay
Dù khởi đầu giải đấu với chiến thắng 7-1 trước tân binh Curacao và ngược dòng hạ Bờ Biển Ngà, Đức đã bộc lộ những điểm yếu từ thất bại 1-2 trước Ecuador ở lượt cuối vòng bảng. Hàng thủ lỏng lẻo và lối chơi tấn công thiếu sáng tạo tiếp tục là vấn đề trong trận gặp Paraguay.
Trong suốt 120 phút, Đức thực hiện 843 đường chuyền nhưng chỉ tạo ra 21 cơ hội, phần lớn đến từ những quả tạt bổng từ hai biên. 51 quả tạt được thực hiện, nhưng chỉ 9 quả đi đúng địa chỉ (17,6%). Leroy Sane, được HLV Julian Nagelsmann tin tưởng đá chính, không rê bóng thành công lần nào trong hiệp 1. Những ngòi nổ sáng tạo như Florian Wirtz và Joshua Kimmich hoàn toàn bị phong tỏa trước hàng thủ năm người của Paraguay.
Bản lĩnh tan vỡ trên chấm luân lưu
Lịch sử từng ủng hộ Đức tại các loạt luân lưu World Cup: họ toàn thắng 4 loạt trước đó và chỉ hỏng 1 trong 18 quả luân lưu (Uli Stielike năm 1982). Tuy nhiên, ở trận này, Kai Havertz, Nick Voltemade và Jonathan Tah đều sút hỏng, trong khi thủ môn Manuel Neuer – người duy nhất giữ được bản lĩnh – cản phá thành công một quả nhưng không đủ để cứu Đức. Paraguay thắng 4-3 trên chấm luân lưu.
Theo thống kê, Neuer đã đoán đúng hướng một nửa số cú đá của đối thủ, nhưng đồng đội của anh lại tỏ ra “tê cóng” dưới áp lực. Đây là lần đầu tiên Đức thua một loạt luân lưu tại World Cup sau 100 năm tham dự.
Nguyên nhân sâu xa của sự sa sút
Kể từ chức vô địch năm 2014, Đức đã trải qua 12 năm không thể vượt qua vòng 16 đội tại World Cup. Lối chơi thiếu kỷ luật, không có ý tưởng chiến thuật rõ ràng và sự thiếu tin cậy ở những thời khắc then chốt là những vấn đề cốt lõi. HLV Nagelsmann thừa nhận: “Chúng tôi đã có một giải đấu thất vọng. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, nhưng điều đó là chưa đủ”.
Paraguay, với lối chơi phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt cơ hội, đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho loạt luân lưu. Họ xứng đáng giành vé đi tiếp, trong khi Đức phải về nước với nỗi đau và câu hỏi về tương lai của bóng đá nước này.



