Chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm của Arsenal đã bị phủ bóng bởi bi kịch tại Uganda. Theo cảnh sát Kampala, một cổ động viên Arsenal tên Denis đã tử vong sau cuộc xô xát với một người được cho là fan của Manchester United.
Diễn biến vụ việc
Vụ việc xảy ra vào tối ngày 25 tháng 5, chỉ vài giờ sau khi Arsenal đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-1 để chính thức giành chức vô địch Premier League dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta. Tại Uganda, nơi Arsenal có lượng người hâm mộ đông đảo, hàng nghìn người đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích lịch sử của đội bóng.
Nạn nhân Denis, 34 tuổi, đã theo dõi trận đấu tại một điểm xem bóng đá công cộng ở khu Bakuli, thủ đô Kampala. Sau trận đấu, anh xảy ra tranh cãi với một người đàn ông tên Musiramu, được xác định là cổ động viên của Manchester United.
Lời kể từ cảnh sát
Người phát ngôn của cảnh sát Kampala, bà Rachel Kawala, cho biết mâu thuẫn giữa hai người nhanh chóng leo thang thành ẩu đả. Nghi phạm bị cáo buộc đã đánh Denis vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đất và tử vong tại chỗ. “Chúng tôi đang truy tìm nghi phạm và tiếp tục điều tra vụ việc”, bà Kawala nói.
Lo ngại về bạo lực bóng đá
Truyền thông Uganda cho biết vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực liên quan đến bóng đá tại quốc gia Đông Phi này. Premier League có sức hút đặc biệt lớn tại Uganda, nơi người hâm mộ thường tụ tập đông đúc tại các điểm chiếu công cộng để theo dõi các trận đấu. Tuy nhiên, sự kình địch giữa các cổ động viên của những đội bóng lớn như Arsenal, Manchester United hay Chelsea cũng nhiều lần dẫn đến những vụ xô xát đáng tiếc trong những năm gần đây.
Trong ngày Arsenal chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài hơn hai thập kỷ, bi kịch ở Kampala trở thành mặt tối đáng buồn phía sau những màn ăn mừng cuồng nhiệt của bóng đá.



