Một cuộc ẩu đả đường phố quy mô lớn đã nổ ra giữa các cổ động viên (CĐV) của Arsenal và Paris Saint-Germain (PSG) trên đường phố Budapest, chỉ vài giờ trước trận chung kết Champions League giữa hai đội. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 30 tháng 5, theo giờ địa phương, khi hàng nghìn người hâm mộ đổ về thủ đô của Hungary để chứng kiến trận cầu đỉnh cao.
Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy hai nhóm CĐV đã đụng độ dữ dội, sử dụng pháo sáng, đấm đá lẫn nhau. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra trên một con phố đông đúc, với những tiếng la hét và âm thanh ồn ào từ nhóm CĐV Pháp hô vang khẩu hiệu "Tiến lên". Một người phụ nữ bị ghi lại cảnh đá vào một người đàn ông, khiến nạn nhân ngã ngửa ra đường, sau đó ba người đàn ông khác lao vào đánh hội đồng. Một CĐV khác cầm đuốc làm rực sáng cả khu phố.
Phản ứng của cảnh sát
Theo tờ Daily Mail, một phát ngôn viên cảnh sát Budapest xác nhận các sĩ quan đang điều tra vụ "gây rối trật tự công cộng" và nỗ lực xác định thủ phạm. Hiện tại, hai CĐV quá khích người Anh đã bị bắt giữ vì hành vi gây rối và làm hư hại xe cộ. Budapest đã triển khai chiến dịch an ninh lớn nhất từ trước đến nay cho trận chung kết, với gần 4.000 cảnh sát được bố trí cả bên trong và bên ngoài sân vận động Puskas Arena. Lo ngại ngày càng tăng khi có tới 10.000 người hâm mộ không vé có thể đổ về Hungary.
Bối cảnh trận đấu
Trận chung kết Champions League năm nay là lần đầu tiên Arsenal góp mặt kể từ năm 2006, khi họ thua Barcelona 2-1. Tuy nhiên, "Pháo thủ" đang có tâm lý tốt sau khi giành chức vô địch Premier League. HLV Mikel Arteta tự tin phát biểu trước trận: "Chúng tôi đã thắng ở Ngoại hạng Anh và giờ chúng tôi muốn thắng trận thứ hai. Chúng tôi phải hướng đến những mục tiêu lớn hơn. Tôi muốn các cầu thủ thật tự tin. Các cầu thủ luôn muốn nhiều hơn nữa. Trải qua những khoảnh khắc đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Bạn cảm nhận được cảm giác chiến thắng và muốn tái tạo cảm giác đó càng thường xuyên càng tốt."
Trận đấu diễn ra vào lúc 23h tối nay (30/5, giờ Việt Nam) tại sân vận động Puskas Arena ở Budapest. Đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải châu Âu, và tất cả đều chờ xem PSG hay Arsenal sẽ giành danh hiệu cao quý nhất cấp câu lạc bộ trước thềm World Cup.



