Anh Tiến và nhóm bạn đạp xe 144 km vẽ hình ngựa chào xuân Bính Ngọ 2026
Đạp xe 144 km vẽ hình ngựa chào xuân Bính Ngọ 2026

Anh Tiến và nhóm bạn đạp xe 144 km vẽ hình ngựa chào xuân Bính Ngọ 2026

Anh Tiến, hiện đang công tác tại Đại sứ quán Na Uy, bắt đầu thói quen chạy bộ từ năm 2017. Sau khi tham gia nhóm Times Runners tại khu đô thị Times City ở Hà Nội, anh đã khởi xướng một truyền thống độc đáo: sử dụng đồng hồ thông minh kết nối điện thoại để "vẽ" hình con giáp qua hành trình chạy bộ hoặc đạp xe trên ứng dụng. Lần đầu tiên vào năm Mậu Tuất 2018, anh đã tạo hình con chó đón Tết, và từ đó, cộng đồng chạy bộ Việt Nam luôn trông ngóng tác phẩm nghệ thuật đường phố của anh mỗi dịp xuân về.

Những họa sĩ "vẽ hình bằng chân"

Để chuẩn bị cho hình vẽ con ngựa ấn tượng chào xuân Bính Ngọ 2026, anh Tiến bắt đầu nghiên cứu từ cuối tháng 12 năm 2025. Anh ngắm nhìn kỹ bản đồ Hà Nội, tìm kiếm các hình vẽ ngựa trên mạng và phân tích từng bộ phận như đầu dài, má cong và cằm đặc trưng để tránh nhầm lẫn với dê hay hươu. Ban đầu, anh chọn địa điểm vẽ đầu ngựa, nhưng phác thảo đầu tiên còn nguệch ngoạc, buộc anh phải chuyển sang vị trí khác – nơi từng vẽ đầu hổ năm 2022 – và chỉnh sửa để tạo hình đầu ngựa hoàn hảo.

Phần thân ngựa lại là thách thức lớn. Sau nhiều lần phác thảo không thành, anh Tiến liên tục quan sát ảnh và tranh ngựa trên phố. Khi phát hiện một con ngựa gỗ với dáng vươn cao oai phong, anh đã nghiên cứu kỹ và dần chỉnh sửa từ bờm, đuôi đến từng chân. Năm nay, anh thiết kế cung đường dài hơn, phù hợp cho đạp xe thay vì chạy bộ, nhằm thỏa sức sáng tạo trên quãng đường 144 km.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mã đáo thành công

Hành trình được chia thành 2 ngày: ngày đầu đạp 70 km để vẽ phần đầu, và ngày thứ hai hoàn thiện phần thân. Nhóm xuất phát lúc 5 giờ 30 mỗi sáng, với ngày đầu tiên mất 13 giờ 30 phút và ngày thứ hai mất 11 giờ. Ngoài các thành viên Times Runners, nhiều người sinh năm ngựa cũng tham gia, tạo nên không khí sôi nổi.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, một người bạn đồng hành, chia sẻ về khó khăn: "Thời tiết Hà Nội ngày thứ hai mưa nhiều và rất lạnh, tôi phải mặc 4 lớp quần và 2 lớp áo mưa. Có đoạn cả nhóm phải dắt xe đi bộ qua mương, nhưng không thể tiếp tục, buộc phải dừng đồng hồ, đi vòng rồi bật lại để ghi nhận hành trình chính xác."

Sự chính xác là yếu tố then chốt – chỉ một vài mét sai lệch có thể làm hỏng hình vẽ. Anh Nguyễn Thế Đạt, thành viên cốt cán, đảm nhận vai trò dẫn đường quan trọng. Ngày đầu, nhóm len lỏi qua những ngõ hẻm siêu nhỏ ở Hà Nội, tưởng chừng cụt nhưng lại thông sang đường khác. Ngày thứ hai, dù mưa lạnh, 13 người vẫn háo hức chờ đợi, mặc áo mưa sẵn sàng. Anh Đạt kể: "Buổi sáng mưa lạnh nhưng ít gió. Càng chiều, gió lớn, mưa nặng hạt và lạnh hơn, nhưng không ai bỏ cuộc – đó là niềm khích lệ rất lớn."

Anh Tiến tâm sự, qua hình tượng con ngựa – biểu tượng của sức mạnh phi nước đại và sự bền bỉ – anh muốn gửi gắm thông điệp: "Chỉ cần kiên trì và bền bỉ, chúng ta sẽ mã đáo thành công, mang về một năm mới rực rỡ, thịnh vượng và tràn đầy hy vọng." Hoạt động này không chỉ là thú vui thể thao mà còn trở thành nét văn hóa đón Tết độc đáo, lan tỏa tinh thần lạc quan và đoàn kết trong cộng đồng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình