HLV Dick Advocaat xúc động khi Curacao lần đầu dự World Cup
HLV Dick Advocaat xúc động khi Curacao dự World Cup

HLV Dick Advocaat, chiến lược gia 78 tuổi người Hà Lan, đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến đội tuyển Curacao bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026. Sự kiện diễn ra rạng sáng 15/6 trên sân NRG, thuộc khuôn khổ bảng E.

Giọt nước mắt của người hùng

Curacao, quốc đảo Caribe với dân số chỉ khoảng 155.000 người, đã viết nên câu chuyện cổ tích khi giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với việc dẫn dắt đội bóng nhỏ bé này, ông Advocaat chính thức trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup. Đây cũng là kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp của ông, sau khi dẫn dắt Hà Lan năm 1994 và Hàn Quốc năm 2006.

Những giọt nước mắt của nhà cầm quân kỳ cựu càng trở nên ý nghĩa hơn khi ông từng tưởng như sẽ bỏ lỡ giải đấu. Hồi tháng 2, ông Advocaat quyết định từ chức để dành thời gian chăm sóc cô con gái đang gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, khi tình hình của con gái chuyển biến tích cực, ông đã trở lại dẫn dắt đội tuyển vào ngày 11/5.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đối đầu với Đức

Trước cuộc đối đầu với tuyển Đức, Advocaat khẳng định các học trò không hề e ngại đối thủ mạnh hơn rất nhiều. “Chúng tôi là một quốc gia nhỏ, nhưng sẽ khiến Đức gặp nhiều khó khăn. Curacao không có gì để mất và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ”, ông chia sẻ. Dù vậy, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội đã được thể hiện rõ trên sân. Đức thắng chung cuộc 7-1 trước Curacao, qua đó tạo nên trận thắng đậm nhất kể từ đầu World Cup 2026.

Tuy nhiên, Curacao vẫn để lại dấu ấn bằng bàn thắng lịch sử đầu tiên của họ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù thất bại, đội bóng Caribe đã nhận được sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ toàn thế giới vì tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình