Lê Văn Thuận tỏa sáng, Ninh Bình lội ngược dòng đánh bại HAGL 2-1
Lê Văn Thuận tỏa sáng, Ninh Bình lội ngược dòng thắng HAGL

Lê Văn Thuận tỏa sáng, Ninh Bình lội ngược dòng đánh bại HAGL 2-1

Tối 5/4, trên sân vận động Pleiku, CLB Ninh Bình đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại HAGL với tỷ số 2-1 trong khuôn khổ vòng 17 V.League 2025/26. Ngôi sao của trận đấu chính là tiền vệ trẻ Lê Văn Thuận, người đã có màn trình diễn chất lượng cao với một pha kiến tạo và một bàn thắng quyết định.

HAGL khởi đầu thuận lợi nhưng thiếu may mắn

Đội chủ nhà HAGL bước vào trận đấu với tâm thế hưng phấn và nhanh chóng áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 6, Cao Hoàng Minh đã khiến khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm chao đảo với cú dứt điểm dội xà ngang đầy uy lực. Sức ép liên tục của HAGL sớm được đền đáp ở phút 12, khi Đình Lâm băng vào dứt điểm cận thành sau đường treo bóng chuẩn xác của Du Học, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Những phút tiếp theo, HAGL tiếp tục lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi lại thiếu may mắn khi bàn thắng của Du Học bị từ chối sau khi VAR xác định lỗi việt vị. Ở chiều ngược lại, Ninh Bình cũng có tình huống đưa bóng trúng xà ngang từ pha đánh đầu của Trần Bảo Toàn. Trước khi hiệp một khép lại, thủ môn Trung Kiên của HAGL có pha cứu thua xuất thần, giúp đội nhà bảo toàn lợi thế mong manh 1-0.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bước ngoặt với sự xuất hiện của Lê Văn Thuận

Bước sang hiệp hai, ban huấn luyện CLB Ninh Bình đã có sự điều chỉnh nhân sự chiến thuật quan trọng khi tung Lê Văn Thuận vào sân. Sự xuất hiện của cầu thủ U23 Việt Nam này lập tức mang đến làn gió mới cho đội khách. Phút 65, chính Văn Thuận đã tạo ra bước ngoặt khi thực hiện pha đột phá táo bạo và bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Ninh Bình.

Trên chấm 11 mét, tiền đạo Geovane đã dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Bàn thắng này giúp Ninh Bình chơi càng thêm hưng phấn và tự tin hơn trong lối chơi tấn công. Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối cùng, khoảnh khắc định đoạt đã thực sự xuất hiện.

Pha solo đẳng cấp và chiến thắng thuộc về Ninh Bình

Phút 84, Lê Văn Thuận một lần nữa tỏa sáng với pha solo đầy kỹ thuật từ cánh phải. Anh vượt qua hàng thủ HAGL rồi tung cú cứa lòng đẳng cấp vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Ninh Bình. Thời gian còn lại, HAGL dồn toàn lực tấn công tìm bàn gỡ hòa nhưng không thể xoay chuyển tình thế trước hàng phòng ngự vững chắc của đội khách.

Kết quả này khiến HAGL tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng V.League 2025/26 với chuỗi trận không mấy ấn tượng. Trong khi đó, CLB Ninh Bình củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, dù vẫn kém đội đầu bảng CAHN đến 13 điểm sau vòng đấu này.

Trận đấu đã chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Lê Văn Thuận, cầu thủ trẻ đang ngày càng khẳng định được vị thế và tài năng của mình trong làng bóng đá Việt Nam. Chiến thắng này cũng giúp Ninh Bình có thêm động lực để hướng đến những mục tiêu cao hơn trong phần còn lại của mùa giải.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình