Liên tiếp nhận những "món quà" từ đối thủ và công nghệ VAR, đội tuyển Mỹ đã giành chiến thắng tưng bừng 2-0 trước Australia, qua đó chính thức giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 sớm một vòng đấu.
Bàn thắng mở tỷ số từ pha phản lưới nhà
Sau chiến thắng 4-1 trước Paraguay trong trận mở màn, đội tuyển Mỹ bước vào lượt trận thứ hai gặp Australia trên sân Lumen Field vào rạng sáng 20/6. Dù được dự báo sẽ gặp khó khăn trước một Australia lì lợm, nhưng mọi thứ lại đến dễ dàng hơn với Mỹ nhờ những sai lầm của đối phương.
Ngay ở phút thứ 11, Mỹ đã mở tỷ số. Balogun có pha xuống bóng tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang vào vùng cấm. Hậu vệ Cameron Burgess của Australia trong nỗ lực phá bóng lại vụng về đá phản lưới nhà, giúp Mỹ vươn lên dẫn trước. Đây là bàn phản lưới nhà thứ 7 tại World Cup 2026, chỉ kém kỷ lục 12 bàn của World Cup 2018 trong khi giải đấu còn chưa đi hết nửa vòng bảng.
Mỹ cũng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử World Cup được hưởng lợi từ bàn phản lưới nhà trong hai trận liên tiếp. Trước đó, ở trận gặp Paraguay, Bobadilla đã đốt lưới nhà giúp Mỹ dẫn trước ngay phút thứ 7.
Bàn thắng thứ hai nhờ VAR
Có bàn thắng sớm, Mỹ thi đấu hưng phấn và liên tục uy hiếp khung thành Australia. Đến phút 43, họ lại nhận "món quà" từ VAR. Sergio Dest tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đập chân hậu vệ Australia khiến thủ môn Patrick Beach lỡ đà. Alexander Freeman tận dụng cơ hội đánh đầu tung lưới. Trọng tài biên ban đầu căng cờ báo việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng được công nhận do Freeman không việt vị.
Hiệp hai không có bàn thắng
Sang hiệp hai, Australia nỗ lực tấn công nhưng không thể xoay chuyển tình thế trước sự hưng phấn của chủ nhà. HLV Pochettino chỉ đạo các học trò giảm nhịp độ và tăng cường kiểm soát bóng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Mỹ.
Kết quả và thống kê
Với chiến thắng này, Mỹ trở thành đội thứ hai giành quyền vào vòng 1/16 sau Mexico, với 6 điểm tuyệt đối. Australia có 3 điểm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay chưa có điểm nào. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1930, Mỹ thắng hai trận liên tiếp tại World Cup, mang đến khởi đầu như mơ cho đoàn quân của HLV Pochettino.



