Lionel Messi đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về lý do anh bật khóc sau chiến thắng kịch tính của đội tuyển Argentina trước Ai Cập tại vòng bảng Olympic Tokyo 2020. Trong trận đấu diễn ra ngày 24/7, Argentina giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 90+4 của tiền đạo vào thay người. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Messi đã không kìm được nước mắt.
Áp lực từ kỳ vọng và gia đình
Phát biểu sau trận đấu, Messi cho biết: "Tôi đã khóc vì rất nhiều cảm xúc. Đây là một trận đấu khó khăn, chúng tôi đã chiến đấu đến giây cuối cùng. Nhưng lý do chính là tôi nhớ gia đình, đặc biệt là các con tôi. Áp lực từ kỳ vọng của người hâm mộ cũng rất lớn." Đây là lần đầu tiên Messi tham dự Olympic, và anh muốn giành huy chương vàng để cống hiến cho đất nước.
Chiến thắng nghẹt thở trước Ai Cập
Trận đấu diễn ra căng thẳng khi Ai Cập phòng ngự chặt chẽ. Argentina kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Phút 90+4, từ pha tạt bóng của đồng đội, cầu thủ vào sân thay người đã đánh đầu tung lưới Ai Cập, mang về 3 điểm quý giá. Messi không giấu được sự xúc động, anh òa khóc ngay trên sân.
Hành trình Olympic của Messi
Đây là kỳ Olympic đầu tiên của Messi sau khi anh từ chối tham dự năm 2008 và 2012. Ở tuổi 34, anh muốn hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu với tấm huy chương vàng Olympic. "Tôi muốn mang lại niềm vui cho người dân Argentina. Chiến thắng này rất quan trọng cho tinh thần toàn đội," Messi nói thêm. Argentina hiện đứng đầu bảng C với 3 điểm, cùng với Tây Ban Nha.
Phản ứng từ người hâm mộ
Khoảnh khắc Messi khóc đã gây xúc động mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ và thấu hiểu cho áp lực mà anh phải chịu. "Messi là cầu thủ vĩ đại nhất, anh ấy xứng đáng với tất cả," một người dùng Twitter viết. Trận đấu tiếp theo của Argentina sẽ gặp Tây Ban Nha vào ngày 27/7.



