Nhân tố kém hơn Ronaldo: Bồ Đào Nha hòa nhạt tại World Cup
Nhân tố kém hơn Ronaldo: Bồ Đào Nha hòa nhạt

Cristiano Ronaldo đã có một màn trình diễn đáng quên trong trận ra quân của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, khi đội bóng của anh chỉ giành được trận hòa 1-1 trước CHDC Congo. Tuy nhiên, nếu chỉ đổ lỗi cho Ronaldo là không công bằng, bởi toàn đội đã chơi dưới sức, và HLV Roberto Martinez phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

Ronaldo mờ nhạt, nhưng không phải là vấn đề duy nhất

Trong trận đấu này, Ronaldo đã thiết lập một bộ số ấn tượng nhưng theo hướng tiêu cực: 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, 0 cú sút trúng đích, 0 pha rê bóng thành công và 0 lần tạo cơ hội. Anh chỉ để lại dấu ấn với một cú sút hụt ở cuối hiệp hai sau đường chuyền của Francisco Conceicao.

Cựu tiền đạo Thierry Henry trên kênh Fox Sport đã chỉ trích Ronaldo vì hành xử ích kỷ, khi thay vì chạy chỗ để mở khoảng trống cho Bruno Fernandes, anh lại tranh sút với đồng đội. Henry nói: "Bồ Đào Nha cần ghi bàn, chứ không phải cậu đâu Ronaldo".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

So với những ngôi sao khác như Lionel Messi (hat-trick vào lưới Algeria), Kylian Mbappe, Erling Haaland (cùng lập cú đúp) và Harry Kane, Ronaldo trở nên lạc lõng với những bước chạy uể oải. Ở tuổi 41, anh đã xa rời đỉnh cao, tốc độ và sức mạnh suy giảm rõ rệt.

Tập thể rời rạc, thiếu ý tưởng

Bồ Đào Nha đã có một trận đấu kém cỏi trên mọi phương diện. Bernardo Silva chuyền hỏng liên tục và bị thay ra sau hiệp một, Vitinha cũng không khá hơn. Rafael Leao rê dắt vụng về, còn Bruno Fernandes thiếu nhãn quan chiến thuật như khi khoác áo CLB.

Đội bóng của HLV Martinez chỉ dứt điểm bảy lần, với một lần trúng đích, sau gần 800 đường chuyền. Con số này là tệ nhất trong số các đội mạnh từ đầu World Cup. Bồ Đào Nha thường xuyên mất bóng ở khu vực trung lộ và phải rượt đuổi theo đối thủ.

HLV Martinez - nguyên nhân chính của sự thất vọng

Trách nhiệm lớn nhất thuộc về HLV Roberto Martinez. Ông không xây dựng được triết lý hay lối chơi tổng thể, không kết nối được các ngôi sao thành một tập thể mạnh. Cựu tiền vệ Bỉ Radja Nainggolan từng nhận xét Martinez là "HLV nghèo nàn, không có chiến lược hay đấu pháp".

Sự nghiệp của Martinez cũng không mấy ấn tượng: ở cấp CLB, ông chỉ dẫn dắt các đội yếu như Rayo Vallecano, Wigan Athletic hay Everton. Cùng đội tuyển Bỉ, ngoại trừ hạng ba World Cup 2018, ông không đạt được thành tích đáng kể nào.

Theo tờ A Bola, Martinez sẽ chia tay Bồ Đào Nha sau World Cup 2026, và điểm đến tiếp theo có thể là CLB Al-Nassr của Ronaldo. Với một HLV chỉ còn tại vị vài tuần, liệu ông có còn tâm huyết với đội bóng, hay chỉ đang tìm cách lấy lòng Ronaldo?

Liệu Martinez có dám thay Ronaldo?

HLV Fernando Santos, người tiền nhiệm, từng dám để Ronaldo ngồi dự bị hai trận, và một trong số đó Bồ Đào Nha đã thắng 6-1. Điều đó cho thấy Ronaldo có thể bị thay thế, và cần phải thay nếu Bồ Đào Nha muốn tiến xa. Nhưng để làm được điều đó, cần một HLV bản lĩnh, và Martinez có lẽ không phải là người như vậy.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình