Rạng sáng 30/5, Barcelona chính thức công bố bản hợp đồng đình đám mang tên Anthony Gordon với mức phí chuyển nhượng lên tới 70 triệu bảng, chưa bao gồm các khoản phụ phí. Cầu thủ chạy cánh người Anh được kỳ vọng sẽ ngay lập tức chiếm suất đá chính ở hành lang cánh trái của đội bóng xứ Catalonia từ mùa giải 2026/27.
Ngay sau thương vụ này, Barcelona tiếp tục nhắm đến một mục tiêu lớn khác là Julian Alvarez, với mức phí chuyển nhượng có thể vượt qua cột mốc 100 triệu euro. Nếu Alvarez cũng gia nhập Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Marcus Rashford.
Trước đó, Barcelona không hề tỏ ra mặn mà với tiền đạo người Anh, dù anh chỉ được định giá khoảng 26 triệu bảng, thấp hơn rất nhiều so với những mục tiêu kể trên. Điều này tạo nên một sự tương phản rõ rệt, khiến Rashford trở thành chủ đề bị chế giễu trên các nền tảng mạng xã hội.
Một người hâm mộ bình luận: Nếu tôi là Rashford, tôi sẽ rời đi ngay. Một tài khoản khác viết: Đây là một sự xấu hổ đối với Rashford. Một CĐV khác nhận xét: Barcelona rõ ràng không đánh giá cao Rashford như những gì họ từng nói trước báo giới.
Sự thật là đóng góp của Rashford trong mùa giải 2025/26 không hề tệ khi anh tham gia trực tiếp vào 28 bàn thắng của Barcelona trên mọi đấu trường. Huấn luyện viên Hansi Flick cũng từng dành nhiều lời khen cho chân sút người Anh, nhưng cuối cùng vẫn ưu tiên chiêu mộ những ngôi sao tấn công trẻ trung và đắt giá hơn.
Từ một trong những ngôi sao triển vọng hàng đầu của Premier League, Rashford giờ đây trở thành cái tên bị Barcelona ngó lơ trên thị trường chuyển nhượng. Anh đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp, khi bị chính đội bóng mà mình đang cống hiến coi là phương án dự phòng.



