Ronaldo trải qua trận đấu 'kỳ lạ' nhất tại World Cup 2026
Ronaldo trải qua trận đấu 'kỳ lạ' nhất World Cup 2026

Bồ Đào Nha giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Croatia rạng sáng 3/7, trong một trận đấu mà Cristiano Ronaldo cùng đồng đội trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đội trưởng 41 tuổi thừa nhận đây là một trong những màn so tài "kỳ lạ" nhất của Bồ Đào Nha kể từ đầu giải.

Màn so tài 'kỳ lạ'

Sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ: "Đó là một trận đấu khá kỳ lạ. Chúng tôi kiểm soát tốt hiệp một nhưng không còn làm được điều đó trong hiệp hai. Croatia ghi bàn và chúng tôi có phần hoảng loạn. Đó là một trận đấu điên rồ, nhưng đây là World Cup. Mọi chuyện vốn luôn như vậy, không có đội nào giành chiến thắng dễ dàng."

Trên sân BMO Field, Bồ Đào Nha khởi đầu áp đảo nhưng Bruno Fernandes, Renato Veiga và Ronaldo liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Mỗi lần bóng đi chệch khung thành, CR7 lại ôm đầu tiếc nuối. Phút 55, Ivan Perisic mở tỷ số cho Croatia. Một phút sau, lưới Bồ Đào Nha rung lên lần nữa, nhưng VAR xác định Croatia việt vị.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cảm xúc đảo chiều liên tục

Phút 61, Ronaldo ăn mừng sau cú dứt điểm tung lưới Dominik Livakovic, nhưng VAR xác định bàn thắng không hợp lệ. Thay vì gục ngã, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Phút 68, đội trưởng Bồ Đào Nha bước lên chấm 11 m, đánh lừa Livakovic để gỡ hòa 1-1, rồi thực hiện màn ăn mừng "Siuuu" quen thuộc.

Theo Geir Jordet, giáo sư tại Trường Khoa học Thể thao Na Uy và tác giả cuốn Pressure, thành bại ở những tình huống đá phạt đền hiếm khi chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật. Điều tạo nên khác biệt thường là khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì sự tập trung dưới áp lực cực lớn. Nghiên cứu của Jordet chỉ ra rằng nhiều cầu thủ sau khi thất bại ở những thời khắc quyết định thường cúi đầu, úp mặt vào tay hoặc né tránh ánh mắt đồng đội.

Kỹ năng làm chủ cảm xúc

Phút 81, HLV Roberto Martinez rút Ronaldo khỏi sân để nhường chỗ cho Ruben Neves. Siêu sao Bồ Đào Nha tỏ rõ sự thất vọng khi bước ra đường biên. Phút 90+4, từ quả tạt của Rafael Leão, Goncalo Ramos đánh đầu tung lưới Croatia, đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước. Bên ngoài đường biên, Ronaldo hò hét, vỗ tay thúc giục đồng đội.

Phút 90+13, Josko Gvardiol đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha, khiến các cầu thủ Croatia vỡ òa. Ronaldo đứng chết lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình lớn. Khi trọng tài xem lại tình huống, cả sân nín thở. Bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị, Ronaldo ôm chầm lấy đồng đội, gương mặt nhẹ nhõm.

Một nghiên cứu trên Frontiers phân tích 333 vận động viên đỉnh cao chỉ ra rằng sức khỏe tinh thần và khả năng phục hồi tâm lý giúp vận động viên nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng sau những tình huống bất lợi. Ronaldo là hình ảnh thu nhỏ của điều đó: trong hơn 90 phút, anh liên tục đi qua những thái cực đối lập. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, CR7 lặng lẽ cầm chiếc áo số 21 của Diogo Jota, đứng ở vị trí trung tâm trong bức ảnh tập thể, khép lại đêm Toronto bằng sự tri ân và đoàn kết.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình