Salah Thất Thần, Liverpool Dừng Bước Tại Champions League Trước PSG
Tiền đạo Mohamed Salah đã thể hiện sự thất vọng rõ rệt khi chứng kiến Liverpool bị loại khỏi Champions League trong trận đấu cuối cùng của anh tại sân Anfield. Trận thua này đánh dấu một cái kết đầy cay đắng cho mùa giải đầy tham vọng của The Kop.
Màn Trình Diễn Thiếu Sắc Sảo Của Salah
Trong trận lượt về tứ kết Champions League rạng sáng ngày 15/4, Salah chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị sau khi đồng đội Hugo Ekitike dính chấn thương ở phút 31. Dù có khoảng một giờ thi đấu, ngôi sao sinh năm 1992 không thể ghi bàn hay kiến tạo, mặc dù đã tạo ra 4 cơ hội cho các đồng đội.
Trước hàng thủ chặt chẽ của PSG, Salah gần như không có nhiều đất diễn. Anh để lộ nhiều điểm yếu với những tình huống xử lý bóng hỏng và mất bóng một cách đáng tiếc. Trang Goal chấm cho màn trình diễn của Salah chỉ 6 điểm, phản ánh sự thiếu hiệu quả rõ rệt.
Sự Suy Giảm Phong Độ Đáng Lo Ngại
Ở lượt đi trên đất Pháp, Salah thậm chí còn phải ngồi dự bị suốt cả trận đấu. Mặc dù mới đây, vào ngày 11/4, anh vừa ghi bàn vào lưới Fulham ở vòng 32 Premier League, nhưng phong độ của Salah không còn là "điểm nổ" đáng sợ như những mùa giải trước.
Trên sân, Salah vẫn nỗ lực di chuyển, phối hợp và dứt điểm, nhưng vấn đề chính nằm ở độ hiệu quả. Những cú sút thiếu chính xác, các pha xử lý chậm nhịp và sự suy giảm tốc độ đã khiến anh không còn khả năng tạo đột biến như trước.
Vai Trò Giảm Dần Trong Đội Hình
Quyết định chia tay Liverpool vào cuối mùa giải cũng góp phần làm giảm dần vai trò của Salah tại sân Anfield. Huấn luyện viên Arne Slot đã ưu tiên sử dụng bộ đôi tiền đạo Alexander Isak và Hugo Ekitike, khiến Salah ngày càng ít có cơ hội ra sân từ đầu trận.
Chiến thắng thuyết phục 2-0 của PSG trước Liverpool vào rạng sáng nay tại vòng tứ kết Champions League là một lời khẳng định mạnh mẽ cho thấy đội bóng Pháp vẫn là một thế lực đáng gờm trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Liverpool, dù đã trải qua mùa hè lịch sử với hàng loạt thương vụ đắt giá, vẫn phải đối mặt với thực tế phũ phàng khi bị loại sớm.
Trận đấu này không chỉ là dấu chấm hết cho hy vọng của Liverpool tại Champions League mùa này, mà còn phản ánh sự xuống dốc trong phong độ của Mohamed Salah - một biểu tượng từng gắn bó lâu năm với câu lạc bộ.



