Jannik Sinner, tay vợt số một thế giới, đã gây sốc khi bị loại ngay từ vòng hai Roland Garros vào tối 28/5. Anh để thua ngược Juan Manuel Cerundolo với tỷ số 6-2, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 trên sân Philippe Chatrier. Nguyên nhân được cho là do vấn đề thể lực nghiêm trọng.
Sinner kiệt sức giữa trận
Phát biểu sau trận đấu, Sinner cho biết anh bắt đầu cảm thấy choáng váng và cạn kiệt năng lượng khi đang dẫn 5-1 ở set ba, chỉ còn cách chiến thắng một game. "Tôi thực sự rất choáng váng và thiếu năng lượng. Tôi đã cố gắng kết thúc trận đấu bằng game giao bóng nhưng không còn đủ thể lực. Sang set bốn, tôi chủ động buông để dành sức cho set năm. Game đầu tiên của set quyết định rất quan trọng nhưng tôi không giữ được. Mọi thứ sau đó ngày càng tệ hơn", Sinner chia sẻ.
Tay vợt người Italy cũng tiết lộ anh đã cảm thấy không khỏe ngay từ khi thức dậy vào buổi sáng. Anh chủ động tìm cách rút ngắn các pha bóng để hạn chế tiêu hao thể lực. "Khi trận đấu bắt đầu, tôi đánh bóng rất tốt và đường bóng gọn gàng. Nhưng rồi tôi bất ngờ chạm tới giới hạn của mình và mọi thứ kết thúc như vậy", anh nói.
Khen ngợi đối thủ
Dù thất vọng, Sinner vẫn dành lời khen cho Cerundolo, người đã thi đấu ổn định trong nửa sau trận đấu. "Tôi không cảm thấy khỏe trên sân, nhưng điều đó đôi khi vẫn xảy ra. Tôi đã ở vị trí rất thuận lợi, kể cả trong set ba, nhưng không thể kết thúc trận đấu. Sau đó tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi cũng muốn chúc mừng anh ấy. Tôi không muốn lấy lý do để làm giảm giá trị chiến thắng của Cerundolo. Anh ấy đã chơi một trận đấu rất chắc chắn, đặc biệt là ở những thời điểm cuối trận. Đó chính là thể thao", Sinner nhấn mạnh.
Nhìn về phía trước
Dù bị loại sớm, Sinner vẫn có thể tự hào về mùa sân đất nện thành công với 18 chiến thắng trong 19 trận. Anh trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử, sau Rafael Nadal, giành trọn bộ ba danh hiệu Masters 1000 trên sân đất nện gồm Monte Carlo, Madrid và Rome trong cùng một mùa giải.
"Tôi luôn cố gắng nhìn vào mặt tích cực. Nếu xét toàn bộ mùa sân đất nện, tôi đã chơi rất tốt. Tôi vô địch ba giải liên tiếp trên mặt sân này. Khi đến Roland Garros, tôi cảm thấy mình đang chơi thứ tennis tuyệt vời, đánh bóng tốt và di chuyển hiệu quả. Chỉ là hôm nay mọi thứ không diễn ra như mong muốn", Sinner nói.
Anh kết luận: "Tôi nghĩ có nhiều yếu tố cùng lúc dẫn đến vấn đề này. Giờ tôi cần thời gian để phân tích điều gì đã xảy ra và rút ra những điểm tích cực nhằm chuẩn bị tốt cho Wimbledon. Sau Wimbledon vẫn còn nhiều giải đấu quan trọng như Montreal, Cincinnati và US Open. Mùa giải vẫn còn rất dài phía trước".



