Trưa 14/6, Thổ Nhĩ Kỳ gây thất vọng khi để thua Australia 0-2 trong trận ra quân của hai đội ở bảng D World Cup 2026. Mọi nỗ lực của Arda Guler và các đồng đội trở nên vô nghĩa trước lối chơi chặt chẽ của đại diện châu Á.
Arda Guler bất lực
Arda Guler là ngôi sao được kỳ vọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện châu Âu cũng được đánh giá cao hơn Australia. Tuy nhiên, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid và các đồng đội hoàn toàn bất lực trước lối chơi chặt chẽ của đại diện châu Á. Guler có nhiều cơ hội để dứt điểm, điển hình là cú sút phạt hàng rào trong hiệp hai, nhưng nỗ lực đó không đủ để đánh bại thủ thành Patrick Beach.
Bế tắc và cú sốc
Thổ Nhĩ Kỳ gặp bế tắc khi bị dẫn trước 1-0 trong phần lớn thời gian trận đấu. Khi mọi nỗ lực gỡ hòa chưa được đền đáp, họ hứng chịu cú sốc thứ hai với pha sút xa thành bàn của Connor Metcalfe ở phút 75. Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó trong thời gian còn lại của trận đấu. Dù cầm bóng suốt trận, tỷ lệ kiểm soát có thời điểm lên đến 69%, nhưng hiệu quả trong những pha dứt điểm cuối cùng là không có.
Hệ lụy
Ít người hâm mộ nghĩ đến diễn biến bế tắc cho Thổ Nhĩ Kỳ trước khi trận đấu diễn ra. Thất bại này vừa đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào thế bất lợi, vừa giáng một 'cú đấm' mạnh vào sự tự tin của Guler và các đồng đội tại World Cup 2026.



