Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã có màn đối đáp hài hước trước trận tứ kết World Cup 2026 giữa hai đội. Cả hai đều mặc áo đấu của đội tuyển quốc gia, tạo không khí sôi nổi trước đại chiến.
Màn đối đáp tại Đại sứ quán Anh ở Ankara
Cuộc gặp diễn ra tại Đại sứ quán Anh ở Ankara, nơi ông Støre mở màn bằng cách nhắc lại chiến thắng của Na Uy trước Anh cách đây 45 năm ở vòng loại World Cup. Ông nói: 'Vâng, tôi xin phép nói rằng, cách đây 45 năm, thưa Thủ tướng, Na Uy đã đấu với Anh trong vòng loại. Và chúng tôi đã thắng. Và các bình luận viên trên đài phát thanh đã nói: Bà Margaret Thatcher, bà có nghe thấy không? Các chàng trai của bà đã bị đánh bại thảm hại.'
Thủ tướng Starmer đáp lại bằng câu nói hài hước: 'Nhưng ông quên một điều là đội tuyển Anh chỉ vô địch World Cup dưới thời các chính phủ Công đảng. Giờ là thời của chúng tôi.'
Sức nóng của cặp tứ kết được chờ đợi nhất
Trận tứ kết giữa Anh và Na Uy diễn ra lúc 4 giờ ngày 12.7 (giờ Việt Nam) tại Miami. Đội tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Na Uy đang rất tự tin sau chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội.
Na Uy sở hữu chân sút hàng đầu Erling Haaland, người đã ghi 7 bàn từ đầu giải, bao gồm cú đúp loại Brazil. Haaland dẫn đầu tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn với 41%. Cựu danh thủ Gary Neville cảnh báo đội tuyển Anh không được mất tập trung dù chỉ một khoảnh khắc trước Haaland.
Haaland trở thành đề tài của các nhà lãnh đạo
Trong cuộc gặp ba bên bên lề NATO, Thủ tướng Canada Mark Carney hài hước ngỏ ý 'mượn' Haaland cho kỳ World Cup tới. Điều này cho thấy sức hút của tiền đạo Na Uy trên đấu trường quốc tế.
Đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel cùng Harry Kane đang có phong độ cao, hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn. Trận tứ kết tại Miami vào rạng sáng 12.7 chắc chắn sẽ là bữa tiệc bóng đá khó bỏ lỡ.



