Tottenham Hotspur tiếp tục nhận tin không vui khi bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) xử phạt sau trận đấu hỗn loạn với Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa giải 2025/26 diễn ra vào ngày 11 tháng 3 vừa qua.
Hai khoản phạt từ UEFA
Theo quyết định chính thức từ UEFA, Tottenham bị phạt 10.000 euro vì tội chậm trễ, khiến trận đấu bắt đầu muộn hơn so với lịch trình. Ngoài ra, đội bóng Bắc London còn chịu thêm 10.000 euro tiền phạt với lý do "đội bóng có hành vi không đúng mực" khi các cầu thủ nhận tới 5 thẻ vàng trong trận đấu căng thẳng tại thủ đô Tây Ban Nha.
Trận đấu ác mộng
Đó là một trận đấu phản ánh rõ nét mùa giải thảm họa của Tottenham. Đội bóng Anh bị dẫn trước 0-4 ngay từ giữa hiệp một. Thủ môn Antonin Kinsky bị huấn luyện viên khi đó là Igor Tudor rút ra khỏi sân chỉ sau 17 phút thi đấu do hai sai lầm dẫn đến bàn thua. Chung cuộc, Spurs thua 2-5 ở lượt đi và bị loại với tổng tỷ số 5-7 sau khi thắng 3-2 ở trận lượt về trên sân nhà.
Khủng hoảng tại Premier League
Sau thất bại đó, Tudor bị sa thải và nhường chỗ cho Roberto De Zerbi. Tuy nhiên, bài toán của Tottenham lúc này không còn nằm ở đấu trường châu Âu mà là cuộc chiến sinh tồn tại Premier League. Đội bóng thành London đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng, vẫn chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm khi kém West Ham 2 điểm.
De Zerbi đã ký hợp đồng 5 năm nhưng ngay lập tức đối mặt với áp lực lớn. Nhà cầm quân người Italy thậm chí đã yêu cầu câu lạc bộ tuyển dụng một chuyên gia tâm lý mới cho đội một, sau khi thừa nhận các cầu thủ cần được vực dậy về tinh thần.
Nỗ lực vực dậy
Sau trận hòa 2-2 đầy cay đắng trước Brighton & Hove Albion vào ngày 18 tháng 4, De Zerbi cố gắng truyền lửa cho toàn đội bằng tuyên bố Tottenham vẫn có thể thắng cả 5 trận còn lại. Cuối tuần này, Spurs sẽ bước vào trận cầu sống còn với Wolverhampton Wanderers trên sân khách. Trong bối cảnh khủng hoảng bủa vây, mọi sai lầm lúc này đều có thể phải trả giá bằng cả mùa giải.



