Ông Thảo 76 tuổi, Phó chủ tịch CLB xe đạp Quảng Trị, chuẩn bị cho Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2026
Sau một buổi sáng đạp xe tập luyện với hành trình dài 30 km, ông Thảo, 76 tuổi, Phó chủ tịch Câu lạc bộ xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị, trở về căn nhà tại phường Nam Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ông đưa chiếc xe đạp của mình ra trước sân và bắt đầu lau chùi cẩn thận, đảm bảo nó luôn ở trạng thái tốt nhất từ bây giờ cho đến khi Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 diễn ra.
"Mấy ngày qua, tôi cùng các thành viên trong CLB ra sức tập luyện. Tôi đang rất chờ đợi ngày khai mạc để có lần thứ hai tham dự Ngày hội đạp xe Vì hòa bình. Đây không chỉ là một giải đua xe đơn thuần, mà với tôi, đây là một chương trình rất ý nghĩa với bản thân và gia đình mình", ông Thảo chia sẻ với giọng đầy xúc động.
Gia đình có truyền thống cách mạng lâu đời
Vừa nói, ông Thảo vừa lục lọi sau học tủ và lấy ra một chiếc bằng khen cùng nhiều huân chương. Đây đều là những phần thưởng của ông nội và bố mẹ ông, minh chứng cho một gia đình có công với cách mạng từ những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Ông nội của ông Thảo là liệt sĩ Nguyễn Diện, một chiến sĩ nằm vùng tại chiến trường Ba Lòng trong thời kỳ chống Pháp. Ông Diện là đại đội trưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1945, được kết nạp Đảng từ năm 1930, và sau đó hy sinh tại chiến trường. May mắn thay, thi hài của ông đã được tìm thấy và đưa về an táng tại quê nhà.
Tiếp nối truyền thống gia đình, bố mẹ của ông Thảo cũng là những người có công với cách mạng. Họ đều thực hiện nhiệm vụ nằm vùng tại các chiến trường Ba Lòng và Thương Phước trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Cả hai đều được Nhà nước trao tặng huân chương chiến công hạng 3, ghi nhận những đóng góp to lớn của họ cho đất nước.
Háo hức cho Ngày hội đạp xe Vì hòa bình
Sinh ra trong một gia đình đặc biệt như vậy, từ năm 2024 khi hay tin tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ nhất, ông Thảo đã rất háo hức. Dù đã trải qua 16 năm đam mê môn đạp xe thể thao và tham gia nhiều giải đua cạnh tranh khốc liệt, nhưng với ông, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình là chương trình ý nghĩa nhất mà ông luôn khao khát được tham gia.
"Năm 2024, tôi tham gia đạp diễu hành qua các 'địa chỉ đỏ' ở quê hương. Tôi cảm thấy rất tự hào mỗi khi đặt chân đến đó bằng chính đam mê của mình. Các địa điểm này đã trở thành biểu tượng của hòa bình, của sự hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước. Điều mà ông nội và bố mẹ tôi đã nỗ lực có được, để hôm nay tôi được đạp xe trong hòa bình", ông Thảo xúc động nói.
Những ngày qua, ông Thảo cùng các thành viên trong Câu lạc bộ xe đạp thể thao tỉnh Quảng Trị vẫn đều đặn dậy sớm và ra sức tập luyện để chuẩn bị cho Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra.
Quyết tâm "chiến đấu" hết mình
Hầu hết các thành viên lớn tuổi trong CLB sẽ tham gia đạp diễu hành, trong khi các thành viên trẻ tuổi, dồi dào sức lực sẽ tham gia giải đua xe đạp. Tuy nhiên, với ông Thảo, năm nay ông quyết tâm "chiến đấu" hết mình trong ngày hội.
"Tôi biết bản thân có tuổi rồi, nên cũng muốn có lần cuối thử sức và quan trọng là hết mình với một giải đua xe đạp rất ý nghĩa được tổ chức tại quê hương Quảng Trị", ông Thảo chia sẻ với sự quyết tâm rõ rệt.
Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 4. Các vận động viên sẽ tham gia lễ khai mạc và thượng cờ tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, sau đó đạp diễu hành từ cầu Hiền Lương đến nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh vào sáng ngày 18 tháng 4. Ngày 19 tháng 4, các vận động viên sẽ tham gia giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo hòa bình" tại các tuyến đường xung quanh Di tích Thành cổ Quảng Trị.
Với ông Thảo, sự kiện này không chỉ là một giải đua thể thao, mà còn là dịp để ông tôn vinh di sản hòa bình mà gia đình ông đã đóng góp, và tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về giá trị của độc lập, tự do.



