Casemiro, tiền vệ của Manchester United, đã không thể kìm nén cảm xúc và bật khóc khi trả lời phỏng vấn sau trận thua lịch sử 0-7 trước Liverpool tại vòng 26 Ngoại hạng Anh.
Khoảnh khắc xúc động
Trong đoạn video được phát sóng, Casemiro với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, chia sẻ: "Đây là thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi xin lỗi người hâm mộ." Anh cũng thừa nhận đội bóng đã chơi không tốt và cần phải cải thiện nhiều.
Trận thua lịch sử
Trận thua 0-7 trước Liverpool là thất bại đậm nhất của Manchester United trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Đây cũng là trận thua có tỷ số cách biệt nhất của Quỷ đỏ tại Old Trafford kể từ năm 1931. Liverpool đã ghi 4 bàn trong hiệp một và 3 bàn trong hiệp hai, với các pha lập công của Cody Gakpo, Darwin Nunez, Mohamed Salah và Roberto Firmino.
Phản ứng của người hâm mộ
Hình ảnh Casemiro khóc đã gây xúc động mạnh mẽ cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ dành cho tiền vệ người Brazil, đồng thời hy vọng anh và Manchester United sẽ sớm vượt qua thất bại này. Trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng lan truyền và nhận được hàng triệu lượt xem.
Tác động đến Manchester United
Thất bại này khiến Manchester United đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. HLV Erik ten Hag thừa nhận đội bóng đã thi đấu dưới sức và cần phải có những điều chỉnh kịp thời. Casemiro, người được kỳ vọng sẽ là trụ cột của hàng tiền vệ, đã không thể hiện được phong độ tốt nhất trong trận đấu này.



