Hai tình huống che miệng trên sân cỏ World Cup 2026 đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn, khi Miguel Almiron của Paraguay nhận thẻ đỏ còn Lionel Messi của Argentina hoàn toàn vô sự. Sự khác biệt này đến từ điều khoản cụ thể trong luật mới mang tên "Luật Prestianni".
Almiron – cầu thủ đầu tiên bị đuổi vì che miệng
Trong chiến thắng 1-0 của Paraguay trước Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/6, tiền vệ Miguel Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup bị truất quyền thi đấu vì hành vi dùng tay che miệng. Pha bóng xảy ra khi Almiron tranh cãi nảy lửa với đối thủ. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã xem lại tình huống và rút thẻ đỏ trực tiếp.
Theo FIFA, quyết định này hoàn toàn phù hợp với điều luật mới được áp dụng từ đầu giải. "Luật Prestianni" quy định cầu thủ sẽ bị đuổi khỏi sân nếu che miệng trong tình huống mang tính đối đầu hoặc tranh cãi với cầu thủ đối phương.
Messi – hành động khác biệt, không vi phạm
Chỉ vài ngày trước đó, trong trận Argentina thắng Algeria 3-0 ngày 17/6, Messi cũng bị bắt gặp che miệng khi nói chuyện trên sân. Tuy nhiên, hình ảnh ghi lại cho thấy anh đang trao đổi với các đồng đội sau bàn thắng thứ hai, không phải trong tình huống đối đầu với đối thủ.
Nhà báo thể thao nổi tiếng Henry Winter giải thích: "Từ khóa quan trọng của quy định là 'đối đầu' (confrontational). Tất cả cầu thủ dự World Cup 2026 đều được FIFA phổ biến chi tiết về luật mới trước giải. Hành động của Messi không nằm trong phạm vi điều chỉnh."
Tranh cãi về tính công bằng
Dù vậy, nhiều người hâm mộ vẫn tỏ ra bức xúc, cho rằng Messi được FIFA và trọng tài ưu ái. Trước đó, siêu sao 38 tuổi cũng thoát thẻ đỏ dù có pha vào bóng nguy hiểm với hậu vệ Aissa Mandi của Algeria, làm dấy lên nghi vấn về tính công bằng trong công tác điều hành trận đấu.
Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, cả hai tình huống của Messi đều không vi phạm luật. FIFA xác nhận thẻ đỏ của Almiron là hoàn toàn chính xác, và đây là lần đầu tiên điều luật mới được thực thi tại một kỳ World Cup.



