Võ sĩ Pali Hari cắn tai đối thủ, bị cổ động viên rượt đuổi chạy thục mạng
Cuộc đối đầu giữa hai võ sĩ người Bulgaria Pali Hari và Vaclav Mikulasek tại sự kiện Clash 15 được dự đoán sẽ diễn ra căng thẳng và hấp dẫn. Tuy nhiên, trận đấu đã kết thúc sớm một cách bất ngờ khi tái hiện màn cắn tai kinh điển từng xảy ra giữa Mike Tyson và Evander Holyfield.
Hành động gây sốc và hậu quả tức thì
Trong một pha cận chiến, Pali Hari đã tranh thủ cắn vào tai của Vaclav Mikulasek. Hành động này ngay lập tức dẫn đến việc Hari bị truất quyền thi đấu, và trọng tài xử cho Mikulasek chiến thắng. Sự việc không chỉ dừng lại ở đó mà còn kích động sự phẫn nộ từ khán giả.
Hỗn loạn lan rộng và cuộc tấn công từ cổ động viên
Sau khi rời khỏi lồng đấu, Pali Hari trở thành mục tiêu của sự giận dữ từ một số người hâm mộ không hài lòng với kết quả. Tình hình leo thang thành một cuộc ẩu đả lớn, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp. Để tự cứu mình, Hari đã phải chạy thục mạng vào hậu trường.
Thương tích nghiêm trọng và phản ứng từ Mikulasek
Vaclav Mikulasek sau đó được đưa đến bệnh viện để khâu 15 mũi do vết thương ở tai. Trên Facebook, anh viết: "Chào mọi người. Tôi hoàn toàn ổn. Tôi có khoảng 15 mũi khâu, một lỗ thủng to như tai bò, tai tôi bị cắn rách toạc ra. Cảm ơn rất nhiều những người đã giúp đỡ tôi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi thực sự rất biết ơn."
Sự kiện liên quan: Tay vợt Nicolas Mejia gây phẫn nộ
Trong một sự kiện thể thao khác, tay vợt hạng 177 thế giới Nicolas Mejia đã phải nhờ cảnh sát hộ tống rời sân đấu. Nguyên nhân là do màn ăn mừng khiêu khích của anh khiến cổ động viên Morocco nổi giận và liên tục ném chai lọ vào sân.