Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng không biết lấy gì cứu con
Cả đời tôi chỉ biết đầu tắt mặt tối, giờ 2 con bệnh nặng

Chị Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi hai con nhỏ của chị đều mắc bệnh hiểm nghèo. Bé Nguyễn Văn An (8 tuổi) bị ung thư máu, còn bé Nguyễn Thị Bích (5 tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh.

Cuộc sống khốn khó

Chị Hoa làm nông, chồng chị làm phụ hồ. Cả hai vợ chồng quanh năm đầu tắt mặt tối nhưng thu nhập chẳng đủ ăn. Khi phát hiện con bệnh, gia đình chị như chết lặng.

“Cả đời tôi chỉ biết làm lụng vất vả, giờ hai con bệnh nặng, không biết lấy gì cứu con. Tôi chỉ biết khóc”, chị Hoa nghẹn ngào.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chi phí điều trị quá lớn

Bé An đã phải truyền máu nhiều lần, chi phí mỗi lần lên tới hàng chục triệu đồng. Bé Bích cần phẫu thuật tim với chi phí khoảng 150 triệu đồng. Tổng chi phí điều trị cho hai con lên tới hơn 300 triệu đồng, quá sức với gia đình chị.

Chị Hoa cho biết đã vay mượn khắp nơi nhưng chỉ được vài chục triệu. Hiện tại, gia đình chị không còn khả năng xoay xở.

Kêu gọi sự giúp đỡ

Trước hoàn cảnh thương tâm, chính quyền địa phương đã kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân, cho biết: “Gia đình chị Hoa thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng để giúp các cháu có cơ hội được chữa trị”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Tân Phú, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0987654321.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình