Chăm lo vật chất, sức khỏe và tinh thần cho trẻ mồ côi vì Covid-19
Chăm lo vật chất, sức khỏe và tinh thần cho trẻ mồ côi

Được phát động từ giữa tháng 9 năm 2021, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đã trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái với hàng trăm em nhỏ mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19. Không chỉ dừng lại ở việc bảo trợ lâu dài về vật chất, chương trình còn đặc biệt chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho các em.

Khám sức khỏe tận tình cho các em nhỏ

Ngay từ sáng sớm, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 gồm 5 bác sĩ chuyên khoa nhi cùng các điều dưỡng và nhân viên đã có mặt để sắp xếp và chuẩn bị cho buổi thăm khám. Bà Phạm Cẩm Vi, Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện Nhi đồng 2, dẫn đầu đội ngũ chuyên môn, mang theo sự tận tâm và chuyên nghiệp đến với các em.

Em Nguyễn Hoàng Khang (7 tuổi, ngụ phường Phú Định) bị ho, nhưng mẹ bận đi làm nên bà ngoại là bà Dương Thị Mai Thảo (54 tuổi) đưa bé đến khám. Bà Thảo chia sẻ: "Các bác sĩ ở đây khám rất kỹ, hỏi han tận tình nên bé Khang rất thích". Sau khi thăm khám, bé Khang được chẩn đoán viêm tiểu phế quản. Bác sĩ đã cấp thuốc uống 5 ngày, cùng với thuốc bổ và thuốc xổ giun định kỳ. "Sự chăm sóc chu đáo này không chỉ giải quyết vấn đề sức khỏe cấp bách mà còn mang ý nghĩa chăm sóc dự phòng lâu dài cho cháu tôi. Tôi cảm ơn Báo Thanh Niên rất nhiều. Báo không chỉ kết nối, giúp cháu được bảo trợ lâu dài mà còn chăm lo cho cháu về sức khỏe, thăm hỏi thường xuyên, chúng tôi rất cảm động", bà Thảo nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những phần quà ý nghĩa cho các em

Cũng trong dịp khám bệnh và phát thuốc miễn phí này, Bệnh viện Nhi đồng 2, Quỹ Vì tầm vóc Việt - Ngân hàng Bắc Á, Công ty Thiên Long và Nhóm thiện nguyện Gieo Nắng đã mang đến 100 phần quà mỗi đơn vị để tặng các em. Đây là sự động viên các em đã kết thúc một năm học với nhiều thành tích tốt, đồng thời chúc các em có kỳ nghỉ hè thật vui tươi.

Sau phần trao thư cảm ơn của Báo Thanh Niên đến các đơn vị đã đồng hành và tài trợ, đại diện các đơn vị gồm bà Phạm Cẩm Vi và ông Võ Nguyễn Phương Duy (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Cầu Ông Lãnh), Nhóm thiện nguyện Gieo Nắng đã cùng đại diện Báo Thanh Niên trao những phần quà đến các em.

Em Phan Ngọc Tú Anh (7 tuổi, xã Hóc Môn) rất vui khi đến khám và nhận quà. Với thành tích xuất sắc cả năm học, em hào hứng khoe: "Con không có bệnh gì cả, hôm nay con mong nhất là được nhận quà. Con xuất sắc cả năm học, ba hứa tặng quà mà chưa mua nên hôm nay con tới đây coi như là nhận quà cuối năm học. Mà hôm nay con nhận được nhiều quà quá cô chú ơi!".

Lời nhắn nhủ từ nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ cảm ơn Bệnh viện Nhi đồng 2 và Đoàn thanh niên của bệnh viện đã hỗ trợ thăm khám sức khỏe cho các em dù trong ngày nghỉ cuối tuần. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng nhắn nhủ các em tham gia khám bệnh chú ý chăm sóc sức khỏe cá nhân, đồng thời cảm ơn các đơn vị đồng hành và tài trợ đã chung tay với Báo Thanh Niên thực hiện thành công chương trình nhiều ý nghĩa này.

Gặp lại cậu bé mồ côi mẹ khi mới 6 ngày tuổi

Tại buổi khám bệnh, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn rất vui và xúc động khi gặp lại em Huỳnh Minh Khôi, sinh tháng 9 năm 2021. Khi dịch Covid-19 bùng phát căng thẳng, mẹ của Khôi nhiễm bệnh lúc mang thai tháng thứ 7. Khi bệnh trở nặng, bác sĩ buộc phải cho sinh mổ nhằm cứu mẹ nhưng thật đau lòng, sau khi sinh Khôi được 6 ngày thì mẹ của em qua đời.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cách đây gần 4 năm, ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra lễ ký thỏa thuận bảo trợ cho Khôi đến năm 18 tuổi. Hình ảnh nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bế thiên thần nhỏ hôm đó đã trở thành một ký ức thật đẹp. Do Khôi còn quá nhỏ nên những năm qua chưa thể thường xuyên tham gia các hoạt động của chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn ít có dịp gặp gỡ cháu.

Hôm nay Khôi đã lớn, lanh lợi và đáng yêu. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn rất vui khi kết quả thăm khám cho thấy cháu khỏe mạnh. Hai bác cháu lại cùng lưu giữ một bức ảnh mới - khoảnh khắc của sự trưởng thành, kiên cường và tình yêu thương.