Khi cha mẹ ly hôn, nhiều đứa trẻ phải đối mặt với sự tổn thương và mất mát. Nhưng với cô gái trẻ Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1995, ở Thái Nguyên), cuộc sống sau ly hôn của cha mẹ lại mở ra một chương mới đầy yêu thương nhờ có người cha dượng.
Cha mẹ ly hôn khi cô mới 7 tuổi
Hoa kể rằng cha mẹ cô ly hôn khi cô mới 7 tuổi. Sau đó, mẹ cô tái hôn với một người đàn ông khác, và người đàn ông đó trở thành cha dượng của cô. Ban đầu, Hoa rất sợ hãi và lo lắng về người cha mới, nhưng mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng.
Tình yêu thương từ người cha dượng
Cha dượng của Hoa là một người đàn ông hiền lành, chu đáo. Ông luôn dành cho cô tình yêu thương như con ruột. Hoa chia sẻ: "Cha dượng không chỉ lo cho mẹ con tôi từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn dạy tôi học bài, đưa đón tôi đi học. Ông chưa bao giờ quát mắng hay đánh đập tôi." Theo lời Hoa, cha dượng đã thay thế hoàn toàn vai trò của người cha ruột, người mà cô gần như không có liên lạc từ khi cha mẹ ly hôn.
Hai cuộc đời trong một
Hoa cho biết cô cảm thấy mình sống hai cuộc đời: một cuộc đời với cha dượng và mẹ, và một cuộc đời với cha ruột. Tuy nhiên, chính tình yêu của cha dượng đã giúp cô vượt qua mọi mặc cảm. "Nếu không có cha dượng, tôi không biết mình sẽ ra sao. Ông đã cho tôi một tuổi thơ trọn vẹn, một gia đình hạnh phúc," Hoa xúc động nói.
Bài học về tình yêu thương
Câu chuyện của Hoa là một minh chứng cho thấy tình yêu thương không chỉ đến từ huyết thống. Người cha dượng đã dạy cho cô bài học quý giá về sự bao dung và lòng nhân ái. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, với khoảng 30% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn. Điều này đặt ra nhiều thách thức cho trẻ em trong các gia đình tái hôn.
Lời khuyên cho các gia đình tái hôn
Các chuyên gia tâm lý khuyên rằng, để trẻ em có thể thích nghi tốt với gia đình tái hôn, cha mẹ cần dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu và tạo môi trường yêu thương. Cha dượng của Hoa đã làm được điều đó, và nhờ vậy, cô đã có một cuộc sống hạnh phúc, thành công trong học tập và công việc.



