Ngày 26/6, trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận, một người chồng đã liều mình vượt qua dòng xe cộ để cầu cứu lực lượng CSGT vì vợ sắp sinh. Anh Nguyễn Văn A (33 tuổi) chạy xe máy chở vợ là chị Trần Thị B (28 tuổi) đang chuyển dạ, nhưng do kẹt xe nghiêm trọng, anh đã xuống xe chạy bộ tìm sự giúp đỡ.
Diễn biến vụ việc
Khoảng 8h sáng, anh A đưa vợ đến bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc thì gặp tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Thấy vợ đau đớn, anh hoảng loạn chạy bộ trên đường, vẫy tay cầu cứu. Ngay lúc đó, tổ CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đang làm nhiệm vụ đã phát hiện và nhanh chóng tiếp cận.
Hành động của CSGT
Thiếu tá Nguyễn Văn C, tổ trưởng tổ CSGT, cho biết: "Chúng tôi thấy người đàn ông chạy ra giữa đường, mặt mày tái mét, liền dừng xe hỏi thăm. Anh ấy nói vợ sắp sinh, cần đến bệnh viện gấp." Ngay lập tức, tổ CSGT dùng xe đặc chủng mở đường, đưa vợ chồng anh A đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận trong vòng 15 phút.
Kết quả
Đến bệnh viện, chị B được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và sinh hạ một bé gái nặng 3,2kg. Mẹ con chị hiện đã ổn định sức khỏe. Anh A xúc động: "Nếu không có các anh CSGT, tôi không biết vợ con tôi sẽ ra sao. Tôi vô cùng biết ơn."
Ý nghĩa câu chuyện
Hành động của người chồng và sự hỗ trợ kịp thời của CSGT đã gây xúc động trong cộng đồng. Nhiều người dân chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội, ca ngợi tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT. Đây là một trong những tình huống khẩn cấp thường gặp trên đường, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa người dân và cơ quan chức năng để bảo vệ an toàn tính mạng.



