Những Ngôi Nhà Đại Đoàn Kết Thắp Sáng Niềm Tin Cho Đồng Bào Khmer Tại Vĩnh Long
Nhà Đại Đoàn Kết Thắp Sáng Niềm Tin Cho Đồng Bào Khmer

Những Ngôi Nhà Đại Đoàn Kết Thắp Sáng Niềm Tin Cho Đồng Bào Khmer Tại Vĩnh Long

Sự thay đổi tích cực tại xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long, không chỉ đến từ những con đường nhựa thẳng tắp được nâng cấp, mà còn được thắp sáng bởi những ngôi nhà “Đại đoàn kết” đầy nghĩa tình. Đây là kết quả của sự chung tay dựng xây từ Báo Nhân Dân cùng các đơn vị đồng hành, giúp người dân an cư lạc nghiệp và vững bước trên con đường thoát nghèo bền vững.

Dấu Ấn Nghĩa Tình Từ Những Căn Nhà Mới

Về xã Trà Côn vào những ngày này, cảm nhận đầu tiên là sự thông thoáng của hệ thống giao thông đã được mở rộng. Dọc theo các ấp như Ngãi Lộ B, những căn nhà mới khang trang và kiên cố mọc lên san sát, thay thế cho những vách lá và mái tôn hoen gỉ trước đây. Chín căn nhà được Báo Nhân Dân trao tặng không chỉ là những bức tường gạch và mái tôn đơn thuần, mà còn là nền móng đầu tiên cho một tương lai bớt chông chênh, mang lại niềm hạnh phúc rõ rệt trên từng khuôn mặt của các gia đình thụ hưởng.

Gia đình anh Thạch Kim Sang, ngụ tại ấp Ngãi Lộ B, là một điển hình tiêu biểu. Từ số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng do Báo Nhân Dân cung cấp, hai vợ chồng anh đã cùng anh em trong gia đình bỏ thêm công sức và tích góp tiền của để xây dựng nên một căn nhà khang trang hơn. Có được chỗ ở ổn định, vợ chồng anh càng thêm chí thú làm ăn, không còn phải lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tương tự, gia đình ông Tống Tấn Danh cũng trải qua một bước ngoặt quan trọng nhờ căn nhà mới từ sự vận động của Báo Nhân Dân. Ông phấn khởi chia sẻ: “Nhờ Báo Nhân Dân trao tặng căn nhà mà gia đình tôi đã an cư lạc nghiệp. Đến nay, chúng tôi đã thoát nghèo và chí thú làm ăn. Các con yên tâm đi làm công nhân, ông bà ở nhà lo việc cửa nhà và đưa rước cháu đi học ổn định.”

Vai Trò Kết Nối Của Báo Nhân Dân Trong Hành Trình Mang Lại Mái Ấm

Trong hành trình mang lại mái ấm cho người nghèo, Báo Nhân Dân đã đóng vai trò là nhịp cầu nối những tấm lòng vàng. Vào sáng ngày 14 tháng 5 năm 2024, Báo Nhân Dân đã phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao tặng hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho 9 hộ nghèo và hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà Côn. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, một số tiền có ý nghĩa tiếp sức to lớn để bà con hiện thực hóa giấc mơ về một nơi che nắng che mưa vững chãi.

Tại buổi lễ trao tặng, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã nhấn mạnh rằng, bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, Báo Nhân Dân luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Đây là tâm nguyện của những người làm báo Đảng, mong muốn chia sẻ một phần khó khăn và giúp đồng bào vùng dân tộc Khmer có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng chia sẻ: “Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục thông tin về tình hình của địa phương, tuyên truyền những thành tựu nổi bật cũng như những khó khăn của người dân, để từ đó kêu gọi sự quan tâm của nhiều nhà tài trợ hơn nữa cùng chung tay hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

An Cư Để Lạc Nghiệp: Hướng Đến Mục Tiêu Xóa Nhà Tạm Bền Vững

Việc chăm lo mái ấm cho đồng bào Khmer gặp khó khăn về nhà ở đã và đang được các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long tích cực triển khai bằng nhiều nguồn lực. Những căn nhà kiên cố được dựng lên không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống, mà còn tạo điều kiện để phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Tại xã Trà Côn, dù nội lực địa phương còn hạn chế, nhưng với quyết tâm của Đảng bộ và sự tiếp sức từ các tổ chức, cá nhân như Báo Nhân Dân và các nhà hảo tâm, mục tiêu “xóa nhà tạm” đang dần trở thành hiện thực. Gia đình anh Thạch Sua Xa Đây, thuộc diện hộ nghèo và không có đất canh tác, đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất sau khi được hỗ trợ xây nhà mới. Anh đã tự mình phụ thợ nề và dọn gạch để căn nhà sớm hoàn thiện, đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Anh xúc động bày tỏ: “Mình làm không đủ ăn, không dám ước mơ cất được cái nhà. Nhà nước cất cho được vậy em rất cảm ơn.”

Chị Thạch Thị Sanh, một hộ dân khác được nhận hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xã hội hóa của địa phương, cũng chia sẻ niềm vui tương tự. Với chị, căn nhà mới là động lực để chị nỗ lực lao động và lo cho hai con đi học tới nơi tới chốn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Côn Nguyễn Văn Nhiều, qua khảo sát, toàn xã vẫn còn những hộ đồng bào Khmer khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên, với nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác xã hội hóa, địa phương quyết tâm thực hiện làm sao để không còn hộ gia đình chính sách hoặc hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer phải sống trong cảnh nhà tạm. Chính quyền xã cũng cam kết sẽ thường xuyên gặp gỡ và động viên các gia đình được thụ hưởng nhà ở phải bảo quản, sử dụng căn nhà hiệu quả, từ đó an tâm phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững.

Những bức tường kiên cố được dựng lên từ những viên gạch nhỏ, cũng như sự ổn định của mỗi gia đình tại Trà Côn được vun đắp từ những tấm lòng nhân ái. Chuyến hành trình của Báo Nhân Dân về với đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long không chỉ mang theo những giá trị vật chất, mà còn thắp lên niềm tin về một cuộc sống tươi sáng và ấm no hơn trong tương lai.