Ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập, đánh dấu một hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa.
Hành trình 5 năm đầy cảm xúc
Trường được thành lập từ năm 2019 với mục tiêu mang lại cơ hội học tập cho những trẻ em nghèo, trẻ em đường phố và trẻ em khuyết tật. Sau 5 năm, ngôi trường đã trở thành mái ấm thứ hai cho hơn 200 em nhỏ.
Trong buổi lễ, nhiều câu chuyện xúc động đã được chia sẻ. Cô Nguyễn Thị Lan, hiệu trưởng nhà trường, nghẹn ngào kể về những ngày đầu khó khăn khi chỉ có vài học sinh và cơ sở vật chất thiếu thốn.
Những thay đổi tích cực
Nhờ sự chung tay của cộng đồng, trường đã phát triển vượt bậc. Hiện tại, trường có đầy đủ phòng học, thư viện, khu vui chơi và bếp ăn. Học sinh được học văn hóa, kỹ năng sống và được hỗ trợ bữa ăn miễn phí.
Em Nguyễn Văn An, 12 tuổi, chia sẻ: "Em rất biết ơn thầy cô và các nhà hảo tâm. Nhờ có trường, em mới được đi học và có ước mơ trở thành bác sĩ."
Mục tiêu tương lai
Trong thời gian tới, nhà trường dự định mở rộng quy mô, đón thêm nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trường cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân để duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục.
Hành trình 5 năm của ngôi trường đặc biệt này là minh chứng cho tình yêu thương và sự sẻ chia trong cộng đồng, mang lại hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh.



