Kỹ sư trẻ Mai Trọng Dũng rạng rỡ cùng hơn 500 tân binh Huế lên đường nhập ngũ
Sáng ngày 5 tháng 3, không khí tại Trung tâm Văn hóa – điện ảnh TP.Huế trở nên nhộn nhịp và trang nghiêm khi Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 (TP.Huế) tổ chức lễ giao nhận quân cho hơn 500 tân binh lên đường nhập ngũ. Giữa hàng ngũ những gương mặt trẻ đầy quyết tâm, Mai Trọng Dũng (24 tuổi, trú tại phường An Cựu, TP.Huế) nổi bật với nụ cười rạng rỡ và sự tự tin, thể hiện sự trưởng thành của một người đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.
Kỹ sư xây dựng từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi 'giấc mơ xanh'
Trước khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, Mai Trọng Dũng đã là một kỹ sư xây dựng với tương lai đầy hứa hẹn. Tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng miền Trung, Dũng đã tích lũy được một năm kinh nghiệm làm việc tại một tập đoàn xây dựng lớn. Với một kỹ sư trẻ, có được công việc ổn định ngay sau khi tốt nghiệp là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng với Dũng, 'giấc mơ xanh' phục vụ trong quân đội vẫn luôn cháy bỏng trong tim.
Dũng chia sẻ: 'Gia đình tôi có truyền thống có người thân phục vụ trong quân đội và công an. Chính truyền thống đó đã hun đúc trong tôi ý chí muốn được tiếp nối bước chân của cha anh để phục vụ Tổ quốc. Dù công việc bên ngoài đang tiến triển tốt nhưng tôi luôn mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân ngũ chuyên nghiệp. Tôi kỳ vọng sau thời gian nhập ngũ, bản thân sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ, rèn luyện được tinh thần bản lĩnh và cứng rắn hơn để công tác tốt hơn cho những việc sau này.'
Đại diện tân binh phát biểu đầy tự hào về nghĩa vụ thiêng liêng
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, Mai Trọng Dũng đã đại diện cho hơn 500 tân binh phát biểu đầy tự hào tại lễ giao nhận quân. Anh khẳng định: 'Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là quyền lợi, là niềm vinh dự lớn lao của tuổi trẻ. Đứng trước anh linh cha ông và truyền thống vẻ vang của quê hương 'tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường', tôi hiểu rằng mình chính là thế hệ tiếp nối để viết tiếp những trang sử vàng cho dân tộc.'
Người mẹ xúc động nhưng tự hào trước quyết tâm của con trai
Đứng cạnh con trai trong giây phút chia tay, bà Ngô Thị Hằng (51 tuổi, mẹ của Dũng) không giấu được sự xúc động. Ánh mắt bà vừa lấp lánh niềm tự hào, vừa có chút bùi ngùi của một người mẹ sắp phải xa con. Bà Hằng chia sẻ: 'Tôi rất tự hào vì cháu mạnh mẽ và có ý thức trách nhiệm với đất nước. Dù xa con có chút nhớ nhung nhưng tôi tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp cháu trưởng thành hơn rất nhiều so với khi ở với cha mẹ.'
Bà tâm sự thêm, sự quyết tâm của Dũng là điều khiến gia đình yên tâm nhất. Bà không mong cầu gì hơn ngoài việc con trai sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Nhà nước và quân đội giao phó. 'Hy vọng sau thời gian rèn luyện, cháu sẽ sớm trở về với gia đình trong một dáng vẻ can trường và chín chắn hơn,' bà Hằng bộc bạch.
Tiếp nối truyền thống anh dũng của vùng đất cố đô
Giây phút lên đường dù có chút bùi ngùi, nhưng những bước chân của Mai Trọng Dũng và các tân binh khác tại Huế đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ. Họ sẵn sàng tiếp nối truyền thống anh dũng của vùng đất cố đô, mang theo tinh thần trách nhiệm cao cả để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Sự kiện này không chỉ là một nghi lễ quan trọng mà còn là minh chứng cho lòng yêu nước và tinh thần phục vụ của thế hệ trẻ Việt Nam.



