Chương trình 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' khám sức khỏe miễn phí cho trẻ mồ côi
Chăm lo sức khỏe và tinh thần cho trẻ mồ côi sau đại dịch

Được phát động từ giữa tháng 9 năm 2021, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã trở thành cầu nối nhân ái, hỗ trợ hàng trăm trẻ em mất cha mẹ do đại dịch Covid-19. Không chỉ bảo trợ vật chất lâu dài, chương trình còn đặc biệt chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho các em.

Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2026, tại trụ sở Báo Thanh Niên, các em nhỏ trong chương trình đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm khám. Đoàn y bác sĩ gồm 5 bác sĩ (4 nội khoa, 1 ngoại khoa) cùng các điều dưỡng và nhân viên, do bà Phạm Cẩm Vi, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 2 dẫn đầu, đã tận tình chuẩn bị cho buổi khám.

Dù kế hoạch khám bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng từ sớm, hội trường đã rộn ràng tiếng cười nói của các em và phụ huynh. Nhiều em háo hức khi đến với chương trình, coi đây như ngôi nhà thứ hai, nơi các em được gặp lại những người thân quen, được ăn bánh yêu thích và nhận quà.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những hành trình vượt khó đến với chương trình

Nhiều gia đình đã vượt quãng đường xa xôi để đến tham gia. Chị Lê Thị Hồng Đào (39 tuổi) từ phường Bình Chuẩn, TP.HCM chở hai con gái Nguyễn Lê Tường Vy (14 tuổi) và Nguyễn Lê Tường An (6 tuổi) bằng xe máy, vượt gần 35 km. Chị chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi lần con bệnh chỉ ra quầy thuốc mua thuốc. Cơ hội được bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám là vô cùng quý giá. Tôi tin tưởng vào chuyên môn y tế nên cố gắng đưa các bé đi khám tổng quát”.

Tương tự, em Nguyễn Hoàng Khang (6 tuổi) được bà ngoại Dương Thị Mai Thảo (54 tuổi) đưa đến khám. Bà Thảo cho biết: “Các bác sĩ khám rất kỹ, hỏi han tận tình. Bé Khang bị viêm tiểu phế quản, được cấp thuốc uống 5 ngày cùng thuốc bổ và thuốc xổ giun. Sự chăm sóc này không chỉ giải quyết vấn đề cấp bách mà còn mang ý nghĩa dự phòng lâu dài”.

Niềm vui từ những phần quà ý nghĩa

Để động viên tinh thần các em sau một năm học tập, các đơn vị đồng hành như Bệnh viện Nhi Đồng 2, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - Ngân hàng Bắc Á, Công ty Thiên Long và Nhóm thiện nguyện Gieo Nắng đã trao tặng những phần quà. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tấm lòng và lời chúc mừng các em đã đạt thành tích tốt trong học tập, cùng kỳ nghỉ hè vui vẻ.

Em Phan Ngọc Tú Anh (7 tuổi) hồ hởi khoe: “Con không bị bệnh, hôm nay con mong chờ nhất là được nhận quà. Con đạt học sinh xuất sắc, ba hứa tặng quà nhưng chưa mua, nên hôm nay con coi như nhận quà cuối năm học. Con vui quá, nhận nhiều quà quá cô chú ơi!”

Gặp lại cậu bé mồ côi mẹ từ 6 ngày tuổi

Tại buổi khám, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, xúc động gặp lại em Huỳnh Minh Khôi, sinh tháng 9 năm 2021. Mẹ em mất vì Covid-19 sau sinh mổ 6 ngày. Cách đây gần 4 năm, ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại tòa soạn đã diễn ra lễ ký thỏa thuận bảo trợ cho Khôi đến 18 tuổi, do một cặp vợ chồng luật sư nhận bảo trợ. Hình ảnh nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn ẵm Khôi ngày đó là ký ức đẹp. Hôm nay, Khôi đã lớn hơn, kết quả khám sức khỏe tốt, hai bác cháu cùng nhau ghi lại khoảnh khắc mới.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ lòng cảm ơn đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, Đoàn Thanh niên bệnh viện, các đơn vị đồng hành và tài trợ. Ông nhắn nhủ các em chăm sóc sức khỏe cá nhân và cảm ơn sự chung tay của mọi người để chương trình thành công tốt đẹp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình