Câu chuyện về một người phụ nữ làm giúp việc suốt 10 năm với mức lương thấp, nhưng ngày nghỉ việc lại nhận được một món quà vô cùng bất ngờ từ chủ nhà đang gây xúc động trên mạng xã hội.
Hành trình 10 năm gắn bó
Chị Lan (tên nhân vật đã được thay đổi) quê ở một tỉnh miền Trung, lên thành phố làm giúp việc cho gia đình ông bà Hùng từ năm 2014. Với mức lương khởi điểm chỉ 3 triệu đồng/tháng, chị Lan vẫn gắn bó suốt 10 năm, chăm chỉ làm việc, coi gia đình chủ như người thân.
Trong suốt thời gian đó, dù lương thấp và công việc vất vả, chị Lan chưa từng than phiền. Chị luôn hoàn thành tốt mọi việc được giao, từ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn đến chăm sóc ông bà Hùng khi họ về già.
Ngày nghỉ việc định mệnh
Đến năm 2024, do sức khỏe yếu và muốn về quê sống cùng con cháu, chị Lan quyết định xin nghỉ việc. Ngày cuối cùng làm việc, vợ chồng ông Hùng gọi chị vào phòng khách và trao cho chị một phong bì.
Chị Lan nghĩ đó là tiền thưởng cuối năm, nhưng khi mở ra, chị không khỏi chết lặng. Bên trong là hai tờ giấy: một tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên chị và một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền 500 triệu đồng.
Lời giải thích từ chủ nhà
Ông bà Hùng giải thích rằng, suốt 10 năm qua, họ đã âm thầm để dành một phần thu nhập để mua một mảnh đất nhỏ ở quê chị Lan và gửi tiết kiệm. Họ muốn dành tặng chị như một lời cảm ơn chân thành vì những cống hiến và tình cảm mà chị dành cho gia đình.
"Chúng tôi coi chị như con cháu trong nhà. Những năm qua, chị đã hy sinh rất nhiều cho gia đình tôi. Món quà này tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của chúng tôi, mong chị có cuộc sống tốt đẹp hơn khi về quê", ông Hùng chia sẻ.
Phản ứng của chị Lan
Chị Lan xúc động đến rơi nước mắt, không nói nên lời. Chị cho biết, trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được món quà lớn như vậy. "Tôi chỉ làm đúng công việc của mình, không ngờ ông bà lại đối xử tốt với tôi đến thế. Đây là món quà vô giá đối với tôi và gia đình", chị Lan nghẹn ngào nói.
Câu chuyện lan tỏa yêu thương
Câu chuyện về tình người ấm áp giữa chủ và người giúp việc đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen ngợi. Nhiều người cho rằng, đây là minh chứng cho thấy sự tử tế luôn được đền đáp xứng đáng.
"Thật cảm động. Chủ nhà tốt, người giúp việc cũng tốt. Xã hội cần nhiều câu chuyện như thế này", một tài khoản Facebook bình luận.
Hiện tại, chị Lan đã về quê và bắt đầu cuộc sống mới với mảnh đất và số tiền tiết kiệm. Chị vẫn giữ liên lạc với gia đình ông Hùng và thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của hai ông bà.



