Chị Đặng Thị Lợi (sinh năm 1972, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) từ nhỏ đã mang dị tật cột sống do một cơn sốt cao lúc 4 tháng tuổi. Chị cao chưa đầy 1m, nặng khoảng 25 kg, trên lưng có khối dị tật lớn, việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày rất khó khăn. Tuổi thơ của chị là chuỗi ngày thiếu thốn và mặc cảm, con đường đến trường là hành trình đầy thử thách. Bằng sự kiên trì, chị đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn và việc đi lại vất vả, chị buộc phải dừng việc học.
Học nghề và gánh vác gia đình
Không thể tiếp tục đến trường, chị Lợi học nghề may để mưu sinh. Gần 15 năm gắn bó với chiếc máy khâu giúp chị có thu nhập, nhưng cũng khiến bệnh tình ngày càng nặng, có thời điểm cột sống biến dạng nghiêm trọng, đôi tay khó cử động. Biến cố gia đình liên tiếp xảy ra: năm 2009, anh trai chị qua đời vì tai nạn, để lại chị dâu và hai cháu nhỏ. Không lâu sau, chị dâu bị tai biến mạch máu não, mất khả năng lao động. Hai năm sau, bố mất, mẹ già yếu, gánh nặng chăm sóc người thân và nuôi hai cháu ăn học dồn lên đôi vai khiếm khuyết của chị. Năm 2024, một người cháu mà chị hết lòng nuôi dưỡng vừa tốt nghiệp đại học lại đột ngột qua đời vì biến cố sức khỏe.
Ba điều giúp chị không gục ngã
Nhớ lại quãng thời gian ấy, chị Lợi cho biết có ba điều giúp chị không gục ngã: không muốn trở thành gánh nặng của mẹ già, luôn tự nhủ không đầu hàng số phận, và quan trọng hơn, quá trình tham gia công tác tại Hội Người khuyết tật giúp chị gặp gỡ nhiều người cùng cảnh ngộ, nhận ra mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. “Tôi luôn cố gắng vượt qua khó khăn để tạo động lực cho chính mình, cho gia đình và những người cùng cảnh ngộ. Tham gia các hoạt động xã hội giống như một liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau. Không chỉ vậy, tôi có thể mang niềm vui đến cho người khác. Vì thế, tôi thấy cuộc sống của mình hạnh phúc và ý nghĩa hơn”, chị Lợi chia sẻ.
Vươn lên và cống hiến
Từ suy nghĩ ấy, chị tiếp tục học nghề phù hợp với sức khỏe, học công nghệ thông tin, xây dựng kênh bán hàng trực tuyến để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của các làng nghề truyền thống. Thu nhập tuy không nhiều nhưng đã giúp chị chăm sóc mẹ già, chữa bệnh cho chị dâu và nuôi các cháu trưởng thành. Năm 2012, chị phụ trách dự án vay vốn tạo việc làm với nguồn vốn 2,7 tỷ đồng, góp phần giúp nhiều người khuyết tật có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đến nay, chị vẫn tiếp tục vận động thành lập Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Chuyên Mỹ; đồng thời kết nối triển khai nhiều dự án xã hội với mong muốn tạo thêm cơ hội học tập, tiếp cận tri thức và kỹ năng cho người dân, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên.
Vinh danh và ghi nhận
Với những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng, chị Đặng Thị Lợi được trao Kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người khuyết tật Việt Nam”, được vinh danh là một trong 10 “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” năm 2024 và là điển hình “Người tốt, việc tốt” năm 2025.



