Sinh viên Thái Nguyên 'ấp' bé sơ sinh 1,1 kg mồ côi mẹ, lan tỏa hành động ấm áp
Sinh viên 'ấp' bé sơ sinh 1,1 kg mồ côi mẹ gây xúc động

Sinh viên Thái Nguyên 'ấp' bé sơ sinh 1,1 kg mồ côi mẹ, lan tỏa hành động ấm áp

"Nằm yên trên ngực mình, em nhỏ đến mức chỉ cần một chút hơi ấm cũng đủ để em bám lấy thế giới này. Không cần điều gì lớn lao, chỉ cần ở lại, giữ ấm cho em, lắng nghe từng nhịp thở cũng đã là cách để giữ lại một hy vọng", Hoàng Hiệp, chàng trai đang viral trên mạng xã hội với hành động "ấp" bé sơ sinh 1,1 kg bị mất mẹ, đã bày tỏ cảm xúc sâu sắc.

4 tiếng đồng hồ nằm yên để sưởi ấm em bé

Trong đêm muộn, trao đổi qua điện thoại, Hoàng Hiệp cho biết bức ảnh viral được anh chia sẻ vào ngày 1.4, cũng là ngày đầu tiên tham gia hoạt động ý nghĩa này. Hiệp hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học, thuộc Đại học Thái Nguyên.

Anh biết thông tin tuyển tình nguyện viên qua fanpage Câu lạc bộ Tình nguyện và Tuyên truyền - ICTU. Ban đầu, Hiệp còn ngại ngùng vì chưa từng tham gia công việc tương tự, sợ bản thân không đủ khéo léo. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của nhóm Bảo vệ Sự sống Thái Nguyên và các y bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, anh cùng các bạn tình nguyện viên đã dần quen với nhiệm vụ đặc biệt.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Mỗi ca sẽ có hai người, trong thời gian 4 tiếng đồng hồ. Công việc của mình là nằm yên như vậy, hạn chế cử động, cho bé nằm trên ngực mình. Bạn còn lại sẽ theo dõi, quan sát, nếu có sự cố sẽ kịp thời báo bác sĩ", Hoàng Hiệp kể về trải nghiệm lần đầu tiên.

Bé Nguyễn Công Dương - chiến binh kiên cường

Hoàng Hiệp gọi người bạn nhỏ đặc biệt Nguyễn Công Dương, tức em bé 1,1 kg mà anh tham gia "ấp", là một chiến binh kiên cường. "Em bé chỉ nặng 1,1kg, con nhỏ xíu, vừa chào đời đã mất mẹ. Đến hiện tại, bé vẫn chưa xác định được người thân", anh chia sẻ với sự xúc động.

Đại diện Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết bé Nguyễn Công Dương đang điều trị tại Khoa Nhi sơ sinh cấp cứu. Hiện tại, con đã được ra môi trường bình thường. Vì mẹ mất, các tình nguyện viên nhóm Bảo vệ Sự sống thay phiên nhau giữ ấm theo phương pháp da kề da và chăm sóc bé những ngày qua.

Phương pháp da kề da và những yêu cầu khắt khe

Chị Nguyễn Thị Vân, 35 tuổi, Trưởng nhóm Bảo vệ Sự sống Thái Nguyên, cho biết nhóm đã đồng hành cùng bệnh viện trong nhiều hoạt động thiện nguyện. Bé Nguyễn Công Dương là một trong những trường hợp trẻ sinh non tháng được nhóm chăm sóc.

Theo chị Vân, mẹ bé vào nhập viện cấp cứu trong tình trạng co giật và không có người nhà. Bé sinh ngày 27.2 chỉ nặng 1,1kg, đẻ ra khóc yếu, tím tái. Hồ sơ cho thấy mẹ bé bị động kinh và thiểu năng trí tuệ.

Chị Vân giải thích, hành động "ấp" là phương pháp da kề da liên tục trong thời gian dài, nhằm duy trì ổn định nhiệt độ cơ thể, điều hòa nhịp tim, hỗ trợ phát triển não bộ, và hạn chế nhiễm khuẩn sơ sinh. Thường thân nhiệt nam cao hơn nữ, nên tình nguyện viên nam đảm nhận việc "ấp" bé, còn các bạn nữ theo dõi quan sát. Phương pháp này được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam và thế giới.

Tình nguyện viên tham gia phải đảm bảo sức khỏe tốt, không bị cảm cúm, sổ mũi, viêm da, hoặc bệnh truyền nhiễm. Trước khi tham gia, họ được hướng dẫn cụ thể, sát khuẩn toàn thân, và học cách phối hợp với nhân viên y tế.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chàng lớp trưởng học giỏi và tấm lòng nhân ái

Nguyễn Hoàng Hiệp không chỉ là một tình nguyện viên nhiệt tình mà còn là lớp trưởng lớp lịch sử B, Ủy viên Ban Chuyên môn Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt, và Phó ban Chuyên môn Câu lạc bộ Dân ta phải biết sử ta của trường. Kết quả học tập và rèn luyện của anh đều đạt mức xuất sắc với 3,76/4.0 điểm.

Ở bậc phổ thông, Hiệp là học sinh tiêu biểu, từng đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cấp Trung ương, 2 năm liên tục đạt danh hiệu cấp tỉnh, và giải ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2025.

Chị Vân nhận xét Hoàng Hiệp là tình nguyện viên nhiệt tình, lễ phép, và biết lắng nghe. Trên hành trình thanh xuân, anh đã tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng như quyên góp cho chương trình "Chăn ấm cho người nghèo", tiếp sức mùa thi, hỗ trợ bà con sau bão Yagi, và nấu ăn cho các chương trình cộng đồng.

Với Hoàng Hiệp, tuổi trẻ may mắn được cống hiến. Khoảnh khắc sưởi ấm em bé trên ngực khiến anh nhận ra tình nguyện không phải làm điều vĩ đại, mà là không rời đi khi ai đó đang cần. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: "Thật may mắn trên hành trình đầu đời của mình, điểm tựa không chỉ là một người mà là cả những trái tim sẵn sàng ở bên. Mong rằng sẽ có thêm nhiều vòng tay như thế, để những em bé như này không bắt đầu cuộc đời trong cô đơn."