Theo Elephant News, vào ngày 19/3/2004, bé gái 9 tuổi Liu Xiuhong đến nhà bạn chơi và vô tình làm vỡ một chai sữa tắm. Sợ bị mắng khi về nhà, cô bé bỏ chạy và cuối cùng bị lạc gần một chợ rau ở làng Xianjiao, thành phố Jieyang, tỉnh Quảng Đông, mất liên lạc với gia đình.
Khoảng 8 hoặc 9h tối hôm đó, Liu Xiuhong được cha nuôi tìm thấy ở phía nam cầu Yuhu và đưa về nhà. Sau khi cô mất tích, cha mẹ ruột của Liu Xiuhong đã phát thông báo tìm kiếm trên kênh truyền hình Jieyang trong 3 đêm liên tiếp nhưng không có kết quả.
Phát hiện nhờ công nghệ ADN
Vào tháng 5/2026, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên từ tổ chức phi lợi nhuận "Baby Come Home", công nghệ đối chiếu ADN đã xác nhận mối quan hệ huyết thống giữa Liu Xiuhong và cha mẹ ruột của cô. Liu Xiuhong, 31 tuổi, đã đoàn tụ với cha mẹ tại tỉnh Giang Tây.
Trong buổi lễ đoàn tụ ngày 31/5, người mẹ ôm Liu và hỏi: "Những năm qua con sống ra sao?". Khi biết con có cuộc sống ổn định, bà liên tục nói lời xin lỗi thay cho sự nghiêm khắc năm xưa.
Cuộc sống hiện tại và những tranh luận
Liu hiện đã lập gia đình và sinh con. Cô nói bản thân luôn muốn tìm lại gia đình nhưng không thể xác định phương hướng do ký ức phai nhạt, chỉ nhớ bố mẹ hay gọi mình là "Hồng Hồng".
Vụ việc đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng. Một số người đặt câu hỏi liệu việc cha nuôi không báo cáo vụ việc cho cảnh sát có cấu thành "bắt cóc gián tiếp" hay không, trong khi những người khác cho rằng phương pháp giáo dục bằng đòn roi đã dẫn đến bi kịch này.
Một số cư dân mạng bình luận: "Rõ ràng là mẹ đã đánh cô ấy rất nặng", "Cô ấy chắc hẳn đã từng chịu đòn vì những chuyện nhỏ nhặt nên mới bỏ nhà đi".
Phương Linh (t/h)



