Bi kịch áo mưa: Người mẹ trẻ tử vong, hai con nhỏ mồ côi tại Đà Nẵng
Bi kịch áo mưa: Mẹ trẻ tử vong, hai con nhỏ mồ côi

Bi kịch áo mưa: Người mẹ trẻ tử vong, hai con nhỏ mồ côi tại Đà Nẵng

Con đường nhỏ dẫn vào thôn 3, xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng những ngày qua chìm trong không khí trầm lắng và tang thương. Trong căn nhà nhỏ nép mình bên sườn đồi, nỗi đau mất mát vẫn còn bao trùm sau sự ra đi đột ngột của chị Hồ Thị Lê, một người mẹ trẻ mới 25 tuổi. Tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của lao động chính trong gia đình, để lại hai con nhỏ còn quá thơ dại và người chồng với gánh nặng mưu sinh chồng chất.

Tai nạn bất ngờ trên đường về nhà

Sáng ngày 9 tháng 3, như thường lệ, chị Lê chở con đến trường. Trên đường trở về nhà, một sự cố bất ngờ xảy ra khi chiếc áo mưa của chị không may bị cuốn vào bánh xe, khiến chị té ngã và tử vong ngay tại chỗ. Người thân và bà con lối xóm không khỏi bàng hoàng khi hay tin người phụ nữ trẻ, hiền lành và chịu khó ấy ra đi quá đột ngột, để lại khoảng trống khó lấp đầy trong lòng mọi người.

Gia cảnh khó khăn và nỗi đau mồ côi

Trong căn nhà dựng tạm bằng những tấm tôn và ván gỗ, tiếng khóc của trẻ thơ xen lẫn tiếng thở dài của người lớn khiến không khí càng thêm nặng nề. Hai con của chị Lê, một cháu đang học tiểu học và cháu nhỏ mới học mẫu giáo, vẫn chưa thể hiểu hết nỗi mất mát quá lớn vừa ập đến với gia đình mình. Trước đây, dù cuộc sống còn nhiều vất vả, chị Lê vẫn cố gắng làm lụng, tằn tiện để chăm lo cho các con từng miếng ăn, giấc ngủ. Nhưng giờ đây, người mẹ ấy đã không còn, để lại hai đứa trẻ trong cảnh mồ côi sớm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh Hồ Văn Y, 30 tuổi, chồng chị Lê, là lao động tự do với công việc bấp bênh, ai thuê gì làm nấy nên thu nhập lúc có lúc không. Ngôi nhà nhỏ mà vợ chồng trẻ vừa ra ở riêng cũng chỉ là căn nhà dựng tạm, đơn sơ để che mưa nắng. Sau cú sốc mất vợ, mọi gánh nặng gia đình và việc chăm sóc hai con nhỏ đều dồn lên đôi vai người cha trẻ. Anh Y nghẹn giọng chia sẻ: "Vợ mất quá đột ngột, tôi vẫn chưa thể tin được. Giờ một mình tôi vừa phải đi làm, vừa lo cho hai đứa nhỏ ăn học. Công việc thì bấp bênh, thu nhập không ổn định nên thật sự rất lo cho cuộc sống sắp tới của các con."

Gánh nặng kinh tế và lời kêu gọi hỗ trợ

Không chỉ nỗi đau mất mát, gia đình chị Lê còn phải đối diện với gánh nặng kinh tế khi chi phí lo hậu sự và cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều khó khăn chồng chất. Ông Đinh Văn Út, Trưởng thôn 3, bày tỏ: "Vợ chồng nó còn trẻ mà cuộc sống vất vả lắm! Con cái còn nhỏ, giờ mẹ mất rồi, nghĩ đến tụi nhỏ mà thấy thương. Không biết cuộc sống của ba cha con Y sẽ ra sao nữa."

Ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết chính quyền và các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ngay sau khi sự việc xảy ra. Hiện tại, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đang kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, đặc biệt là hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt cho hai cháu nhỏ. Ông Hưng nhấn mạnh: "Hoàn cảnh gia đình chị Lê rất khó khăn. Hai cháu còn nhỏ, nay mất mẹ nên cuộc sống sắp tới sẽ vô cùng vất vả. Chính quyền địa phương rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ để hai cháu có thêm điều kiện tiếp tục học tập và ổn định cuộc sống."

Mọi sự giúp đỡ từ cộng đồng có thể được gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau:

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
  • Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên
  • Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn
  • Hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định
  • Nội dung ghi: Giúp đỡ cha con anh Hồ Văn Y

Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn và các văn phòng đại diện trong cả nước, cam kết chuyển đến gia đình anh Y trong thời gian sớm nhất để phần nào xoa dịu nỗi đau và khó khăn hiện tại.