Bốn trẻ mồ côi ở Quảng Trị nhận hơn nửa tỷ đồng từ bạn đọc
Bốn trẻ mồ côi Quảng Trị nhận hơn nửa tỷ đồng

Bốn đứa trẻ mất mẹ sau biến cố gia đình tại tỉnh Quảng Trị đã được bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ hơn nửa tỷ đồng. Số tiền này được gia đình phối hợp với chính quyền lập sổ tiết kiệm cho các cháu.

Hoàn cảnh bi thương của bốn anh em

Bốn anh em mồ côi gồm: Cao Đinh Thanh San (SN 2015), Đinh Nam Dương (SN 2019), Đinh Quang Vũ (SN 2022) và Đinh Hải Băng (SN 2024), trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Hoàn cảnh của các cháu hết sức bi đát khi bố, mẹ đột ngột qua đời sau biến cố gia đình xảy ra vào đầu tháng 5. Thời điểm đó, mẹ của các cháu là chị C.T.S. (SN 1995) bất ngờ qua đời tại nhà riêng. Hai ngày sau, người bố được phát hiện đã tử vong trong rừng.

Sau khi mẹ mất, cậu bé Cao Đinh Thanh San và ba em nương tựa vào bà ngoại là Cao Thị Sự (55 tuổi). Câu chuyện của bốn đứa trẻ và người bà nghèo khó sau khi được đăng tải trên báo Dân trí qua bài viết “Bốn trẻ thơ không còn tiếng mẹ gọi sau bi kịch gia đình” đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ bạn đọc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Số tiền hỗ trợ hơn 522 triệu đồng

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc và nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay quyên góp, giúp đỡ 4 cháu nhỏ mồ côi số tiền 522.689.215 đồng. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí phối hợp với chính quyền xã Kim Phú trao tận tay gia đình các cháu. Do tuổi cao, hiểu biết hạn chế, bà Cao Thị Sự đã trao đổi, thống nhất nhờ chính quyền xã Kim Phú giúp đỡ lập 4 sổ tiết kiệm cho 4 cháu của mình.

Chị Cao Thị Hai (dì của 4 cháu) thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc cũng như chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ các cháu nhỏ. Chị Hai cho biết, gia đình sẽ phối hợp với chính quyền xã Kim Phú làm sổ tiết kiệm để chăm lo cho tương lai của các cháu, đảm bảo sử dụng số tiền đúng mục đích. “Cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm đến các cháu của tôi. Có số tiền tiết kiệm rất lớn này, cuộc sống của các cháu sẽ bớt vất vả, thiệt thòi, tương lai tốt hơn”, chị Hai chia sẻ.

Cam kết từ chính quyền địa phương

Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú cho biết, sự chung tay của bạn đọc đã mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các cháu. Theo ông Bình, 4 trẻ phải chịu mất mát quá lớn khi bố mẹ qua đời. Bà ngoại tuổi cao, hoàn cảnh khó khăn, trong khi cậu và dì của các cháu cũng không đủ điều kiện kinh tế để chăm sóc, nuôi dưỡng cả 4 anh em. "Khoản hỗ trợ này không chỉ giúp các cháu có nguồn kinh phí lâu dài thông qua sổ tiết kiệm, mà còn tiếp thêm niềm tin để chính quyền địa phương có điều kiện đồng hành, chăm lo cho các cháu tốt hơn", ông Bình nói.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Kim Phú, ngoài việc phối hợp lập sổ tiết kiệm đứng tên các cháu, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, theo dõi cuộc sống hàng ngày, xây dựng phương án phù hợp nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập tốt nhất cho 4 anh em trong thời gian tới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình