Cụ bà 90 tuổi khóc nức nở tiễn cháu gái về nhà chồng, clip gây bão mạng xã hội
Cụ bà 90 tuổi khóc tiễn cháu gái về nhà chồng gây xúc động

Cụ bà 90 tuổi khóc nức nở tiễn cháu gái về nhà chồng, clip gây bão mạng xã hội

Những ngày gần đây, một đoạn clip ngắn lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động khi một cụ bà 90 tuổi khóc nức nở trong ngày tiễn cháu gái về nhà chồng. Dù chỉ dài chưa đầy một phút, video này đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chia sẻ cảm xúc đồng cảm. Nhiều người dùng thừa nhận họ không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến tình cảm bà cháu giản dị nhưng vô cùng sâu nặng trong giây phút chia ly ấy.

Khoảnh khắc xúc động khi cô dâu chào bà nội

Theo nội dung đoạn clip, cô dâu tên Ngọc Ánh, sau khi hoàn tất các nghi lễ cưới tại nhà, đã bước vào phòng để chào tạm biệt bà nội là cụ Mộc, năm nay đã 90 tuổi. Khi nghe cháu gái cất lời từ giã, cụ Mộc bỗng dưng xúc động mạnh, vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào: “Bà nhớ cháu Ánh ơi… Cháu đi lấy chồng rồi thì ai lấy kẹo cho bà?”. Câu nói đơn giản này đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem.

Chia sẻ với báo chí, chị Nguyễn Kim Ngọc, người quê ở tỉnh Ninh Bình và là người đăng tải clip, cho biết cô dâu trong video là em họ của chị, còn bà nội vừa mới mừng thọ dịp Tết vừa qua. Chị Ngọc giải thích thêm rằng, nhiều năm nay, cụ Mộc bị mờ mắt và không thể đi lại dễ dàng, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn và luôn mong mỏi được chứng kiến ngày cháu gái mặc váy cưới.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

“Hôm đó, sau khi hoàn thành các nghi lễ, Ánh chạy vào phòng bà để chào nên tôi chạy theo và quay clip. Lúc đầu, bà không nhìn rõ ai nên hỏi 'ai đấy', Ánh đáp lại 'cháu Ánh đây' thì bà xúc động, chỉ nói được vài lời rồi òa khóc. Bà khóc khiến tôi và mọi người chứng kiến cũng rơi nước mắt”, chị Ngọc kể lại.

Tình cảm bà cháu sâu nặng qua năm tháng

Chị Ngọc chia sẻ thêm, từ nhỏ, Ngọc Ánh đã sống cùng bà nội, vì vậy cụ rất yêu thương cháu gái. Khi lớn lên và đi làm, biết bà thích ăn kẹo, Ánh luôn nhớ mua kẹo mỗi lần về thăm nhà. Mặc dù gia đình chồng của Ánh chỉ cách nhà khoảng 100 mét, nhưng với người già, việc cháu gái đi lấy chồng vẫn là một sự thay đổi lớn lao, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến bà bật khóc.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 23 tuổi, cô dâu trong clip, cho biết đám cưới của cô diễn ra vào ngày 8 tháng 3. Vài ngày sau, đoạn clip chị chia tay bà nội được chị Nguyễn Kim Ngọc đăng lên mạng xã hội TikTok. “Ngày đầu tiên, đoạn clip chỉ có vài nghìn lượt xem nhưng sau đó bất ngờ tăng vọt, kèm theo hàng nghìn lời bình luận khiến tôi rất bất ngờ. Tôi cũng đã vào đọc bình luận và gửi lời cảm ơn đến mọi người đã chia sẻ”, chị Ánh nói.

Bà nội – bầu trời tuổi thơ của cô dâu trẻ

Nói về bà nội, chị Ánh tiết lộ rằng cô đã sống với bà từ năm 5 tuổi cho đến khi học xong cấp ba, vì vậy bà nội chính là cả một bầu trời tuổi thơ đối với riêng cô. Ký ức đẹp nhất trong lòng Ánh là hình ảnh tảo tần của bà, dù chợ xa hay gần, ngày nào bà cũng không quên mua cho Ánh những chiếc bánh ăn sáng. Ngay cả khi học cấp ba, bà nội vẫn luôn chăm sóc cô bằng cách dọn sẵn cơm mỗi khi cháu gái tan học về.

“Tôi càng thấm thía và hiểu được tình cảm bà dành cho mình khi lên đại học. Mỗi lần rời nhà bắt xe lên Hà Nội, bà nội tỏ ra rất buồn ra tiễn cháu và rơm rớm nước mắt”, chị Ánh chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Vào ngày cưới, chị Ánh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra nhẹ nhàng vì nhà chồng ở rất gần và đám cưới đã được hai gia đình chuẩn bị, thông báo cho bà từ một năm trước. “Lúc chào bà, tôi cảm thấy nghẹn ngào. Tôi cũng không nghĩ bà xúc động và khóc nhiều như thế. Bà nói những câu làm tôi rất xúc động, tôi chỉ mong lúc đó bà đừng khóc nữa”, chị Ánh kể lại.

Sau ngày cưới: Nỗi nhớ vẫn còn nguyên vẹn

Chị Ánh cho biết thêm, một ngày sau đám cưới, cô mới về thăm bà nội vì theo phong tục địa phương, cô dâu mới không nên về nhà mẹ đẻ ngay trong ngày cưới. Lúc này, bà nội vẫn khóc và nói “bà nhớ cháu”. Trong lúc an ủi bà, chị Ánh nói: “Cháu đi lấy chồng cũng giống như hồi cháu đi học đại học, vẫn ở xa nhà thôi mà nội”. Thế nhưng bà nội đáp lại: “Cháu đi lấy chồng là một cảm giác khác, không giống như lúc học đại học. Cháu đi lấy chồng thì đã thực sự xa vòng tay của bà, của gia đình để xây dựng cuộc sống riêng rồi”.

Sau ngày cưới, chị Ánh đã trở lại Hà Nội để tiếp tục công việc. Dù bận rộn, cô vẫn giữ thói quen cứ hai tuần lại về thăm bà một lần, duy trì tình cảm gia đình ấm áp và bền chặt. Câu chuyện này không chỉ là một khoảnh khắc xúc động mà còn nhắc nhở về giá trị của tình thân trong cuộc sống hiện đại.