Giữa thời buổi giá cả leo thang, một tiệm cắt tóc nhỏ ở thành phố Hải Dương vẫn giữ nguyên mức giá 8.000 đồng cho mỗi lần cắt, suốt 26 năm qua. Chủ tiệm là cụ bà Nguyễn Thị Lý, 90 tuổi, người vẫn ngày ngày phục vụ khách quen bằng tay nghề và tấm lòng nhân hậu.
Tiệm cắt tóc đặc biệt giữa lòng phố thị
Tiệm cắt tóc của cụ Lý nằm khiêm tốn trong một con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Thị Duệ, phường Nguyễn Trãi. Không biển hiệu, không quảng cáo, nhưng suốt 26 năm nay, tiệm vẫn đông khách nhờ sự nhiệt tình và bàn tay khéo léo của cụ. Điều đặc biệt, dù giá cả thị trường liên tục thay đổi, cụ vẫn quyết tâm giữ nguyên giá 8.000 đồng/lượt cắt tóc cho nam giới, một mức giá gần như không tưởng trong thời điểm hiện tại.
Lý do đằng sau mức giá bất biến
Chia sẻ với phóng viên, cụ Lý cho biết: "Tôi già rồi, không cần nhiều tiền. Chỉ mong có chút việc làm để khuây khỏa tuổi già và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thấy bà con vui vẻ là tôi hạnh phúc rồi." Chính suy nghĩ giản dị đó đã giúp cụ vượt qua mọi áp lực tài chính để duy trì mức giá thấp chưa từng có này. Nhiều khách hàng quen thuộc cho biết, họ đến với cụ không chỉ vì giá rẻ mà còn vì tình cảm ấm áp, sự chân thành mà cụ dành cho mọi người.
Một tấm gương sáng về lòng nhân ái
Không chỉ cắt tóc giá rẻ, cụ Lý còn thường xuyên cắt miễn phí cho những người già neo đơn, trẻ em mồ côi và người khuyết tật. Cụ bảo: "Có những người còn khó khăn hơn mình, mình giúp được gì thì giúp." Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn của cụ đã khiến nhiều người cảm động và học tập theo. Nhiều khách hàng khi đến cắt tóc thường mang theo quà bánh, hoa quả để cảm ơn tấm lòng của cụ.
Niềm vui giản dị tuổi già
Dù đã 90 tuổi, sức khỏe có phần yếu hơn trước, nhưng cụ Lý vẫn đều đặn mở cửa tiệm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Cụ chia sẻ: "Làm việc giúp tôi vui hơn, quên đi tuổi tác. Mỗi ngày gặp gỡ mọi người, trò chuyện và cắt cho họ mái tóc gọn gàng là niềm vui của tôi." Tiệm cắt tóc của cụ không chỉ là nơi làm đẹp mà còn là điểm hẹn của tình người, nơi sự sẻ chia và lòng tốt vẫn tồn tại giữa cuộc sống bộn bề lo toan.



