Cụ bà U100 ở Ninh Bình tự nấu cơm bếp củ, làm vườn, đạp xe đi chợ bán rau
Cụ bà U100 tự nấu cơm bếp củ, làm vườn đạp xe bán rau

Ở cái tuổi gần 100, nhiều người đã phải nhờ con cháu chăm sóc, nhưng cụ bà Nguyễn Thị Tình (sinh năm 1928, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) vẫn giữ được sự minh mẫn, khỏe mạnh và tự làm mọi việc trong sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng ngưỡng mộ hơn cả là cụ vẫn tự nấu cơm bằng bếp củ, tự tay chăm sóc vườn tược, thậm chí còn đạp xe đi chợ bán rau kiếm thêm thu nhập.

Cuộc sống tự lập ở tuổi xưa nay hiếm

Cụ Tình hiện sống một mình trong căn nhà nhỏ đơn sơ. Dù tuổi cao nhưng cụ vẫn rất nhanh nhẹn. Hàng ngày, cụ dậy từ sáng sớm, nhóm bếp củ nấu cơm. Cụ bảo, nấu cơm bằng bếp củ vừa quen, vừa thấy cơm ngon hơn. Sau bữa ăn, cụ lại ra vườn chăm sóc rau xanh. Vườn rau của cụ lúc nào cũng xanh tốt, đủ loại như rau muống, mồng tơi, cải xanh... Cụ không chỉ trồng để ăn mà còn mang ra chợ bán.

Hàng ngày, cụ Tình đạp xe đạp đi chợ cách nhà vài cây số. Trên chiếc xe cũ kỹ, cụ chở theo vài mớ rau xanh non. Cụ bán rau với giá rẻ, thường chỉ vài nghìn đồng một mớ. Người dân trong vùng ai cũng quý cụ vì sự chăm chỉ và tinh thần lạc quan.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bí quyết sống thọ và khỏe mạnh

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, cụ Tình cười hiền: “Tôi chẳng có bí quyết gì đâu, chỉ là ăn uống đơn giản, làm việc chăm chỉ và sống vui vẻ”. Cụ cho biết, từ trẻ đến giờ cụ chưa bao giờ uống rượu bia hay hút thuốc lá. Cụ ăn uống thanh đạm, chủ yếu là rau xanh tự trồng và cá đồng. Đặc biệt, cụ rất thích làm việc, quanh năm suốt tháng không lúc nào nghỉ tay. Cụ bảo, làm việc giúp cơ thể dẻo dai, tinh thần thoải mái.

Không chỉ tự lo cho bản thân, cụ Tình còn là tấm gương cho con cháu trong dòng họ. Các con cụ đều trưởng thành, có gia đình riêng nhưng vẫn thường xuyên về thăm mẹ. Họ rất tự hào về người mẹ già khỏe mạnh, tự lập.

Niềm vui tuổi già

Dù sống một mình, cụ Tình không hề cảm thấy cô đơn. Hàng xóm láng giềng thường xuyên ghé thăm, trò chuyện. Cụ cũng tham gia các hoạt động của thôn xóm, như đi họp tổ dân phố, thăm hỏi người ốm đau. Cụ Tình tâm sự: “Ở tuổi này, được sống vui vẻ, khỏe mạnh, không phiền đến con cháu là niềm hạnh phúc lớn nhất”.

Câu chuyện về cụ bà U100 tự nấu cơm bếp củ, làm vườn, đạp xe bán rau ở Ninh Bình đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Nó cho thấy, tuổi tác không phải là rào cản để sống vui, sống khỏe và có ích. Tinh thần lạc quan, yêu lao động chính là chìa khóa giúp cụ Tình có một tuổi già viên mãn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình