Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn. Không ít phụ huynh phải đưa con tới quán cà phê, khu vui chơi hay bể bơi để thoát cảnh oi bức, kéo theo chi phí sinh hoạt tăng vọt.
Chi tiền triệu đi cà phê, khu vui chơi
Những ngày qua, nắng nóng bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước với nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 39 độ C. Nhiều gia đình phải thay đổi hoàn toàn lịch sinh hoạt trong đợt nắng nóng kéo dài.
Chị Vũ Hà (sống tại Nha Trang) cho biết gia đình chị sống trong căn hộ có ban công hướng Tây nên từ sáng sớm nắng đã chiếu khắp nhà. Những ngày gần đây, chị gần như bật điều hòa từ sáng đến tối. Hai con chị đã nghỉ hè, ban đầu chị lên kế hoạch cho các bé ra công viên, đi dạo ở sảnh chung cư hay đi bơi, nhưng phần lớn dự định đều bị hủy vì thời tiết quá khắc nghiệt.
Mỗi khi các con đòi ra ngoài, chị Hà lại đưa hai bé xuống quán cà phê gần nhà để đổi gió. Các bé mang theo đồ chơi, sách vở hoặc bài tập để ngồi chơi khoảng 1-2 tiếng trong không gian mát mẻ. Chị chia sẻ: "Mỗi lần 3 mẹ con đi uống nước cũng tốn khoảng 100.000 đồng. Nếu ngày nào cũng đi thì chi phí đội lên khoảng 3 triệu đồng/tháng".
Cuối tuần, chị Hà thường đưa con tới khu vui chơi trong trung tâm thương mại, nơi các bé có thể ở lại gần như cả ngày. Vé vào khu vui chơi cho 2 bé khoảng 360.000 đồng, ngày thường giảm còn 300.000 đồng. Cộng thêm tiền ăn trưa, cà phê và ăn tối cho 3 mẹ con, tổng chi phí cho một ngày lên tới gần 1 triệu đồng. "Tốn kém nên tôi chỉ đưa các con đi cuối tuần hoặc khoảng 2 tuần/lần", chị nói.
Đổi gió với quán cà phê và sinh hoạt trong nhà
Gia đình chị Nguyễn Thu (sống tại Hà Nội) cũng chi thêm hơn 500.000 đồng tiền cà phê cho cả nhà 4 người đi tránh nóng vào hai ngày cuối tuần. Thông thường, thứ bảy và chủ nhật là thời gian gia đình chị đi dã ngoại, về quê hoặc dạo bộ ở công viên gần nhà với chi phí 0 đồng. Tuy nhiên, do thời tiết quá nóng nực, toàn bộ kế hoạch đều phải thay đổi.
Chị Thu kể: "Ban đầu, tôi tính cả nhà xem phim tại gia nhưng chỉ tầm 1-2 tiếng là trẻ con chán. Tôi cũng không muốn các bé xem tivi hay iPad quá nhiều nên đổi không khí bằng cách cho xuống quán cà phê chơi". Ngoài uống nước, các con của chị còn có thể vẽ tranh, tô tượng hay câu cá với những trò chơi đơn giản để giết thời gian. Buổi tối, cả gia đình lại dồn vào ngủ chung một phòng điều hòa nhỏ để tiết kiệm điện. Những lúc đó, cả nhà thường bày thêm các trò như đọc sách, vẽ tranh hay đố vui để cuối tuần trở nên thú vị hơn.
8 tiếng/ngày ở bể bơi
Từ giữa tháng 5, khi thời tiết bắt đầu oi bức, chị Nguyễn Hòa (sống ở Hà Nội) mua vé tháng bể bơi cho cả gia đình 4 người tại khu chung cư đang sống. Chị cho biết: "Mỗi ngày các con tôi ở bể bơi khoảng 6-7 tiếng. Sáng bơi 2 tiếng, chiều 2 tiếng, tối lại xuống thêm 1 tiếng nữa". Do là bể bơi trong nhà, trẻ nhỏ có thể xuống chơi nhiều lần trong ngày mà không lo nắng gắt. Có hôm, các bé đòi xuống bể tới 4-5 lần, mỗi lần nghịch nước khoảng một tiếng rồi lại lên nghỉ ngơi. Theo chị Hòa, lịch trình này khá phù hợp trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Gia đình sẽ đợi thời tiết dịu hơn mới sắp xếp thêm các hoạt động ngoài trời cho con.
Gia đình anh Hoài Ân (sống tại Đà Nẵng) cũng linh hoạt thay đổi lịch sinh hoạt theo thời tiết mùa hè. Con gái anh là bé Phạm Hương Vi, năm nay 6 tuổi, vừa hoàn thành chương trình mầm non để chuẩn bị vào lớp 1. Để tránh nóng, gia đình thường cho bé đi bơi, tới khu vui chơi hoặc cà phê có không gian mát. Cuối tuần, cả nhà đưa con đi dạo biển vào buổi chiều tối để đổi không khí.
Theo anh Ân, thời tiết Đà Nẵng hiện khá nóng nên gia đình hạn chế cho con ra ngoài vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Những hôm nhiệt độ quá cao, cả nhà gần như né nắng trong nhà tới chiều tối mới bắt đầu đi chơi. Anh chia sẻ: "Lịch sinh hoạt cũng thay đổi theo kiểu ưu tiên những nơi có máy lạnh, nhiều cây xanh hoặc gần nước cho dễ chịu hơn. Nhưng đổi lại thì gia đình có thêm nhiều thời gian đi cùng nhau hơn". Dù chi phí cho các hoạt động mùa hè tăng thêm, anh Ân và vợ vẫn cố gắng cân đối để con có những ngày nghỉ vui vẻ và thoải mái hơn giữa thời tiết oi bức kéo dài.



