Chợ hoa Bình Đông rực rỡ sắc xuân, người dân TP.HCM nô nức mua hoa đón Tết
Chợ hoa Bình Đông rực rỡ sắc xuân, người dân TP.HCM mua hoa đón Tết

Chợ hoa Bình Đông ngập tràn sắc xuân giữa lòng TP.HCM

Chiều ngày 12.2, tức 25 tháng Chạp âm lịch, con đường Tạ Quang Bửu thuộc khu vực chợ hoa Tết Bình Đông, phường Bình Đông, quận 8, TP.HCM khoác lên mình một diện mạo rực rỡ chưa từng có. Hàng ngàn chậu hoa với đủ màu sắc tươi thắm được bày bán dọc hai bên lề đường, tạo nên một khung cảnh xuân ngập tràn khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Không khí mua bán nhộn nhịp cận Tết

Sát những ngày Tết Nguyên đán, không khí tại chợ hoa Bình Đông dần trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều người dân TP.HCM đã bắt đầu tìm đến đây để lựa chọn những chậu hoa ưng ý, với mong muốn "mang Tết về nhà" hoặc trang trí cho không gian làm việc. Từ những chậu quất sum suê quả, cúc mâm xôi vàng rực, cúc vạn thọ kiêu sa đến những cành mai vàng truyền thống và hoa giấy nhiều màu sắc, tất cả đều thu hút sự chú ý của người mua.

Dọc theo con đường Tạ Quang Bửu, lượng xe cộ qua lại trở nên đông đúc hơn hẳn những ngày thường. Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ khách hàng lựa chọn được những chậu hoa đẹp nhất, tạo nên một không khí thuận mua vừa bán đầy phấn khởi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những câu chuyện đầy cảm xúc từ nhà vườn

Bà Út, một nhà vườn đến từ Vĩnh Long (trước đây thuộc tỉnh Bến Tre), năm nay đã quyết định mang lên TP.HCM hàng ngàn chậu hoa giấy, ớt kiểng và cúc mâm xôi để phục vụ nhu cầu của người dân thành phố trong dịp Tết. Bà chia sẻ: "Năm ngoái, tôi thường bán ở chợ hoa Trên bến dưới thuyền, nhưng năm nay tôi để lại chỗ đó cho người thân và lần đầu tiên ra đây kinh doanh. Hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi."

Vào chiều 25 Tết, bà Út đã có một giao dịch đáng nhớ khi một vị khách hàng "sộp" quyết định mua gần chục chậu hoa giấy để trang trí tại cơ quan. Bà vui vẻ kể lại: "Tôi đã giảm giá 20.000 đồng cho mỗi cặp, xuống còn 180.000 đồng. Khách hàng rất hài lòng và đồng ý ngay. Khi tính tiền, vì tôi không nhận chuyển khoản nên khách phải trả tiền mặt và thiếu mất 10.000 đồng. Thế là tôi lì xì luôn cho khách, coi như lấy hên đầu năm!"

Hy vọng về một mùa bán hàng thành công

Anh Sang, một người bán hoa khác, mới chỉ mang gần 1.000 chậu hoa cúc vạn thọ từ Vĩnh Long lên TP.HCM vào đúng ngày 25 Tết. Anh cho biết mỗi cặp hoa có giá 200.000 đồng và bày tỏ: "Tôi cũng chưa biết tình hình buôn bán sẽ diễn ra thế nào, vì sáng giờ mới bán được vài cặp thôi. Nhưng tôi hy vọng trong vài ngày tới sẽ bán hết số hàng này."

Càng về chiều tối, không khí tại chợ hoa Bình Đông càng trở nên sôi động hơn. Những tiếng cười nói, mặc cả và tiếng động cơ xe hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh sinh động của mùa xuân đang về. Các tiểu thương đều nuôi hy vọng về một mùa Tết "buôn may bán đắt", mang lại niềm vui và thu nhập ổn định sau một năm làm việc vất vả.

Chợ hoa Bình Đông không chỉ là nơi giao thương mà còn là điểm đến lý tưởng để người dân TP.HCM cảm nhận trọn vẹn hương vị Tết cổ truyền. Với sự đa dạng của các loại hoa kiểng được mang lên từ các tỉnh miền Tây, nơi đây thực sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong không khí đón xuân của người dân thành phố.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình