Chợ hoa Tết Đà Nẵng trầm lắng, tiểu thương thua lỗ nặng dù giảm giá sâu
Chiều 29 Tết, thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ chỉ còn tính bằng giờ, nhưng không khí mua bán tại chợ hoa Tết ở khu vực Cung Tiên Sơn, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng lại trầm lắng khác hẳn mọi năm. Dù nhiều tiểu thương đã chủ động giảm giá sâu, thậm chí “xả hàng” để thu hồi vốn, lượng khách đến mua vẫn giảm mạnh, tạo nên cảnh tượng ảm đạm hiếm thấy.
Nhà vườn Gia Lai đối mặt với thua lỗ lớn
Theo ghi nhận, hàng trăm chậu mai được bày kín lối đi ở chợ hoa Đà Nẵng, nhưng lượng khách đến xem và mua rất thưa thớt. Ông Đinh Văn Bảy, trú tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết năm nay gia đình chở gần 400 chậu mai từ Gia Lai ra TP. Đà Nẵng bán dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đến trưa 29 tháng Chạp, ông mới tiêu thụ được khoảng một nửa, còn tồn hơn 150 chậu.
Để kịp về quê đón Tết, ông Bảy quyết định bán đồng giá 300.000 đồng mỗi chậu, giá bán chỉ bằng khoảng một phần ba so với thời điểm mới “xuống phố”, nhưng sức mua vẫn rất chậm. Ông chia sẻ: “Tính đến giờ gia đình lỗ khoảng 50 triệu đồng. Sau hơn 15 năm mang mai từ tỉnh Gia Lai ra TP. Đà Nẵng bán ở chợ hoa Tết Nguyên đán, chưa năm nào ế ẩm và thua lỗ như năm nay.”
Chi phí đội lên do thiên tai và vận chuyển
Ông Bảy tiết lộ, riêng chi phí thuê xe vận chuyển mai ra TP. Đà Nẵng đã hết 12 triệu đồng. Trước đó, đợt mưa lũ nghiêm trọng hồi tháng 11.2025 khiến gia đình phải thuê nhân công di dời vườn mai lên khu vực cao để tránh ngập, làm chi phí đội lên đáng kể. Cây mai cao khoảng 1,6 - 1,7 m lúc mới "xuống phố" có giá 6-7 triệu đồng, nhưng đến trưa 29 Tết giảm đồng giá còn 4 triệu vẫn không có người mua.
Nhiều nhà vườn khác cũng treo bảng đồng giá 300.000 đồng, “xả hàng” để kịp thu hồi vốn trước giờ giao thừa. Những chậu mai vàng nở rộ nhưng vẫn chưa tìm được chủ trong những giờ cuối cùng của năm Ất Tỵ, thỉnh thoảng mới có một vài khách "chốt đơn".
Phương án cuối cùng: chở mai về quê chăm sóc
Chung cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Bé, quê Gia Lai, cùng chồng con mang hàng trăm cây mai ra TP. Đà Nẵng bán nhưng sức mua yếu, còn tồn hơn 200 cây. Không muốn bán lỗ sâu, gia đình bà Bé quyết định góp tiền cùng các chủ vườn khác thuê xe chở mai về chăm sóc, chờ năm sau.
Bà Bé giải thích: “Mỗi chuyến xe 12 triệu đồng nên 3-4 chủ vườn chung nhau thuê để giảm chi phí. Dù cực nhưng chở mai về chăm để năm sau bán là phương án cuối cùng rồi.” Người bán hoa thẩn thờ ngồi chờ khách, chỉ mong bán được vài chậu để bù vào tiền xe chở hàng trăm chậu mai từ TP. Đà Nẵng về lại tỉnh Gia Lai.
Hoa cúc cũng rơi vào cảnh ế ẩm
Không chỉ mai vàng, nhiều loại hoa khác cũng rơi vào cảnh ế ẩm. Hàng trăm chậu cúc mâm xôi ế ẩm, không khí mua bán trầm lắng trái ngược sự nhộn nhịp của các năm trước. Hoa cúc được xếp thành từng dãy dài nhưng sức mua chậm khiến nhiều tiểu thương lo lắng.
Sau một tuần “phơi nắng dầm mưa” tại trung tâm Đà Nẵng, ông Trần Thanh Tịnh, trú phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng, cùng một số tiểu thương lâm vào cảnh thua lỗ khi lượng hoa cúc bán ra rất chậm. Dù đã hạ giá mạnh vào những ngày cận Tết, số lượng cúc tồn vẫn còn nhiều, nguy cơ phải bỏ lại hoặc bán tháo để thu hồi một phần vốn.
Các chậu mai được chuyển lên xe chở về lại nhà vườn ở tỉnh Gia Lai vào chiều 29 Tết, đánh dấu một mùa bán hoa Tết đầy khó khăn và thất vọng cho nhiều tiểu thương tại Đà Nẵng.



