Chủ tiệm vàng nuôi 8 con thành tài, 4 người là giáo sư: Con út 90 tuổi gây sốt MXH nhờ tiếng Anh
Chủ tiệm vàng nuôi 8 con thành tài, 4 người là giáo sư

Cụ Phạm Chân Hưng, chủ hiệu vàng bạc Chân Hưng nức tiếng Hà thành xưa, có 8 người con. Không ai nối nghiệp kinh doanh, tất cả đều theo đuổi con đường tri thức, học thuật và nghệ thuật. Trong số đó, 4 người trở thành giáo sư. Người con út là GS Phạm Huy Dũng, năm nay 90 tuổi, vừa gây sốt mạng xã hội nhờ khả năng tiếng Anh lưu loát trong một đoạn clip ngắn.

Gia đình đại tư sản yêu nước

GS Phạm Huy Dũng sinh trưởng trong một gia đình đại tư sản yêu nước. Thân sinh của ông là cụ Phạm Chân Hưng (SN 1890), quê gốc ở làng cổ Đào Quạt, xã Ân Thi, nay thuộc xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên. Cụ vừa là thương nhân giàu có, vừa là nhân sĩ yêu nước. Cụ được Chính phủ giao giữ chức Chủ tịch “Tuần lễ vàng” và gia đình đã hiến tặng nhiều tài sản có giá trị cho Cách mạng.

Gia đình cụ Hưng sinh sống và buôn bán tại 86 Hàng Bạc, trong ngôi nhà 3 tầng rộng lớn, xây dựng bề thế. Theo cuốn Hà Nội Danh thắng và Di tích tập 2, ngôi nhà được xây trên diện tích khoảng 200m2, mặt tiền 5m, sâu 20m. Sau này, nhà 86 Hàng Bạc đã được UBND TP Hà Nội gắn biển di tích cách mạng - kháng chiến.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

8 người con đều thành đạt

Cụ Chân Hưng có tất cả 8 người con. Người con cả là GS Phạm Huy Thông (1916-1988), nhà khoa học uyên bác và là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, được Hoài Thanh - Hoài Chân giới thiệu trong “Thi nhân Việt Nam”. Ngoài GS Phạm Huy Thông, hai người anh khác của ông Dũng (anh trai thứ ba và thứ năm) cũng trở thành giáo sư, tiếp nối truyền thống hiếu học của gia đình.

Riêng GS Phạm Huy Dũng là con trai út. Ông được cha cho học trường Pháp từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Tú tài tại trường Albert Sarraut (nay là Trường THPT Trần Phú), ông sang Nhật Bản du học tại Trường Đại học Tottori. Sau thời gian học tập và giảng dạy, ông được phong hàm Giáo sư tại đây.

Bí quyết giáo dục của cụ Phạm Chân Hưng

Theo GS Phạm Huy Dũng, cha mẹ ông luôn làm gương cho con cái bằng thói quen đọc sách, nghiên cứu. Ông nhớ mãi hình ảnh mỗi tối, cụ Phạm Chân Hưng ngồi trên sập gụ đọc và dịch thơ cho các con nghe, đồng thời kể chuyện về quê hương Hưng Yên để nhắc con cháu nhớ cội nguồn. Dù giàu có nhờ nghề vàng, cụ Hưng không ép con nối nghiệp mà để mỗi người tự chọn con đường riêng, miễn “trước hết phải làm người tử tế”.

GS Phạm Huy Dũng 90 tuổi vẫn gây sốt MXH

Mới đây, trong lúc chờ sửa xe tại một tiệm gần nhà, GS Phạm Huy Dũng đã trò chuyện với một thanh niên người Trung Quốc đi ngang qua. Ấn tượng với khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát của ông lão tóc bạc, vị du khách trẻ đã quay lại đoạn clip ngắn và đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đã bước sang tuổi “cửu thập siêu thọ”, GS Phạm Huy Dũng vẫn sống và làm việc với nhịp độ đều đặn 10-12 tiếng mỗi ngày. Cứ 5h sáng, ông thức dậy, tập thể dục nhẹ nhàng, rồi đi rửa ấm chén, pha ấm trà nóng. “Những việc không tên ấy ngốn của tôi hàng tiếng đồng hồ”, GS Dũng chia sẻ.

Thưởng trà xong, ông dắt xe máy ra khỏi nhà, đến chợ Hàng Bè mua thực phẩm nấu ăn cho cả ngày. Từ chợ về nhà, GS ngồi vào bàn làm việc, nơi chiếc máy tính xách tay luôn được đặt sẵn bên cạnh bút và cuốn sổ nhỏ.

Những dự án nghiên cứu đầy tham vọng

Nhiều tháng nay, GS Phạm Huy Dũng đang làm cùng lúc hai công việc lớn. Ông nghiên cứu ý tưởng ứng dụng chất plasma lạnh trong điều trị ung thư. Ông tâm sự rằng mình đã đi được một phần ba quãng đường, cần thêm khoảng 2 năm nữa để hoàn thiện.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Việc thứ hai mà GS vô cùng trăn trở là xây dựng lý thuyết học tập mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cải thiện hiệu quả tiếp nhận tri thức cho người học. Nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng AI, vị giáo sư 90 tuổi đã dùng ChatGPT - phiên bản nâng cao - cùng trao đổi, biện luận nhiều ngày liền, sau đó hoàn thành hàng chục trang nghiên cứu về lý thuyết học tập đồng kiến tạo. Lý thuyết này là nền móng để xây dựng và phát triển mô hình trường đại học ảo mà ông ấp ủ trong tương lai.

Nói về khát khao trong đời, GS Dũng bộc bạch: “Tôi mong ước trước khi rời cõi tạm, mình vẫn kịp để lại cho đời một điều gì đó”.