Một câu chuyện đang gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc về một người cha nghèo đã ép con trai đi làm thêm suốt 4 năm đại học. Đến ngày tốt nghiệp, cả hai mới nhận ra sai lầm quá muộn màng.
Áp lực tài chính khiến cha quyết định sai lầm
Anh Tiểu Vương, sinh viên tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc, chia sẻ câu chuyện của mình. Cha anh là một người lao động nghèo, quanh năm lam lũ. Khi Tiểu Vương đỗ đại học, gia đình vui mừng nhưng cũng lo lắng vì học phí và sinh hoạt phí quá cao. Người cha quyết định yêu cầu con trai đi làm thêm để trang trải cuộc sống, thay vì vay mượn hay nhận học bổng.
Suốt 4 năm, Tiểu Vương phải làm đủ mọi công việc từ phục vụ bàn, giao hàng đến gia sư. Anh không có thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa, thực tập hay xây dựng mối quan hệ. Kết quả học tập của anh cũng chỉ ở mức trung bình do quá mệt mỏi.
Ngày tốt nghiệp: sự thật phũ phàng
Đến ngày tốt nghiệp, trong khi bạn bè nhận được lời mời làm việc từ các công ty lớn nhờ kinh nghiệm thực tập và kỹ năng mềm, Tiểu Vương chỉ có một tấm bằng và 4 năm kinh nghiệm làm thêm vất vả. Anh nộp đơn khắp nơi nhưng đều bị từ chối vì thiếu kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
Theo lời kể của Tiểu Vương: "Tôi đã khóc rất nhiều khi thấy bạn bè có việc làm tốt, còn tôi thì trắng tay. Cha tôi cũng hối hận vì đã ép tôi đi làm thêm, nhưng mọi thứ đã quá muộn."
Bài học cho các gia đình
Câu chuyện của Tiểu Vương là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình. Theo các chuyên gia giáo dục, việc đi làm thêm trong thời gian đại học có thể mang lại lợi ích nhưng cần cân nhắc kỹ. Nếu làm quá nhiều, sinh viên sẽ mất cơ hội phát triển toàn diện, ảnh hưởng đến tương lai.
Một nghiên cứu của Đại học Harvard chỉ ra rằng sinh viên làm thêm trên 20 giờ mỗi tuần có nguy cơ bỏ học cao hơn 30% và thu nhập sau khi tốt nghiệp thấp hơn 15% so với sinh viên không làm thêm hoặc làm ít.
Cha của Tiểu Vương chia sẻ: "Tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền trước mắt, không ngờ nó ảnh hưởng lớn đến tương lai của con. Giờ tôi mới hiểu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư dài hạn."



