Chị Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư xương quái ác. Căn bệnh đã khiến chị phải cắt bỏ một chân, sống trong cảnh tàn phế, không thể tự đi lại. Mong ước lớn nhất của chị lúc này là có được một chiếc chân giả để có thể tự mình di chuyển, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Hoàn cảnh éo le của người phụ nữ mắc ung thư xương
Chị Hoa vốn là lao động chính trong gia đình. Chồng chị làm nghề phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Hai vợ chồng có hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Cách đây 3 năm, chị phát hiện bị ung thư xương ở chân trái. Gia đình đã vay mượn khắp nơi để chạy chữa, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Đến năm 2023, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân trái của chị để ngăn chặn sự di căn của khối u.
Sau ca phẫu thuật, chị Hoa không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của chồng và người thân. Gánh nặng kinh tế đè lên vai người chồng, trong khi chị phải tiếp tục điều trị hóa chất, tốn kém nhiều chi phí. Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị ngày càng thiếu thốn, túng quẫn.
Mong ước có chiếc chân giả
Chị Hoa chia sẻ: "Tôi chỉ mong có một chiếc chân giả để tự đi lại, đỡ vất vả cho chồng con. Nhìn các con còn nhỏ mà thương lắm. Tôi muốn làm được việc gì đó để phụ giúp gia đình, dù chỉ là việc nhỏ nhất." Thế nhưng, chi phí cho một chiếc chân giả lên tới hàng chục triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình chị.
Chị tâm sự, nhiều đêm không ngủ được vì lo lắng cho tương lai của các con. Chị sợ mình trở thành gánh nặng cho gia đình mãi mãi. Dù bệnh tật hành hạ, nhưng chị vẫn luôn cố gắng lạc quan, động viên chồng con.
Kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng
Biết hoàn cảnh của chị Hoa, chính quyền địa phương và một số nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, hỗ trợ một phần nhỏ. Tuy nhiên, số tiền đó chỉ đủ trang trải chi phí điều trị hàng ngày. Chiếc chân giả vẫn là ước mơ xa vời.
Rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện chung tay giúp đỡ chị Hoa có được chiếc chân giả, giúp chị vượt qua nghịch cảnh, có thêm nghị lực sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hoa, thôn 4, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hoặc liên hệ qua số điện thoại của chồng chị: 0987654321.
Hy vọng rằng với sự sẻ chia của cộng đồng, ước mơ có chiếc chân giả của chị Hoa sẽ sớm trở thành hiện thực, giúp chị có thể tự tin bước tiếp trên con đường phía trước.



