Chuyến tàu tiếp sức những trái tim blouse trắng
Chuyến tàu tiếp sức những trái tim blouse trắng

Ngày 15/7, một chuyến tàu đặc biệt mang tên "Chuyến tàu tiếp sức" đã khởi hành từ ga Sài Gòn (TP.HCM) ra ga Hà Nội, chở theo 200 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế tình nguyện lên đường hỗ trợ các tỉnh phía Bắc chống dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên ngành đường sắt tổ chức một chuyến tàu chuyên chở lực lượng y tế với quy mô lớn như vậy.

Hành trình đặc biệt giữa tâm dịch

Chuyến tàu SE2 chạy suốt Bắc - Nam, dừng tại các ga chính để đón thêm các tình nguyện viên y tế từ các tỉnh thành khác. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đơn vị đã bố trí toa xe riêng, đảm bảo giãn cách và vệ sinh khử khuẩn, cung cấp suất ăn miễn phí cho toàn bộ hành khách. "Chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ bé tiếp sức cho các y bác sĩ, những người đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh", ông Tùng chia sẻ.

Trên tàu, bầu không khí vừa nghiêm túc vừa xúc động. Nhiều y bác sĩ trẻ mang theo balo nhỏ, bên trong là đồ dùng cá nhân và thuốc men cần thiết. Chị Nguyễn Thị Hoa, điều dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: "Tôi rất tự hào khi được tham gia đoàn tình nguyện. Dù xa gia đình nhưng tôi tin tưởng vào sự chuẩn bị của ban tổ chức và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hỗ trợ toàn diện cho tuyến đầu

Đoàn tình nguyện lần này bao gồm các bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, hô hấp và điều dưỡng giàu kinh nghiệm. Họ sẽ được bố trí đến các bệnh viện dã chiến và cơ sở y tế tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh lân cận. Theo kế hoạch, thời gian công tác dự kiến ít nhất 30 ngày, có thể kéo dài tùy tình hình dịch.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở, nhấn mạnh: "Đây là sự chia sẻ trách nhiệm giữa các địa phương. TP.HCM đã trải qua giai đoạn khó khăn và nay sẵn sàng chi viện nhân lực cho miền Bắc". Tính đến thời điểm lên tàu, TP.HCM đã ghi nhận hơn 20.000 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư, nhưng vẫn nỗ lực điều động nguồn lực hỗ trợ đồng bào.

Những câu chuyện xúc động trên chuyến tàu

Trên chuyến tàu, không ít y bác sĩ phải để lại con nhỏ, cha mẹ già. Bác sĩ Lê Văn Minh, Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM, chia sẻ: "Vợ tôi cũng là bác sĩ, đang làm việc tại bệnh viện dã chiến. Chúng tôi gửi con cho ông bà nội. Khó khăn nhưng tất cả vì mục tiêu chung". Nhiều người mang theo những lá thư tay, lời nhắn gửi từ gia đình, đồng nghiệp.

Chuyến tàu còn nhận được sự quan tâm của người dân dọc tuyến đường sắt. Tại ga Nha Trang, một nhóm tình nguyện viên đã mang lên tàu những thùng nước suối, trái cây và bánh kẹo. Họ vẫy tay chào và hô vang: "Việt Nam chiến thắng!" khiến nhiều người xúc động.

Cam kết của ngành đường sắt

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tổ chức các chuyến tàu tương tự nếu có yêu cầu từ Bộ Y tế và các địa phương. Ông Nguyễn Thanh Tùng khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng huy động mọi nguồn lực để phục vụ công tác phòng chống dịch". Tính đến nay, ngành đường sắt đã vận chuyển miễn phí hàng trăm tấn hàng hóa, thiết bị y tế và hàng nghìn lượt nhân viên y tế.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chuyến tàu tiếp sức không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch. Những trái tim blouse trắng trên tàu sẽ tiếp tục thắp sáng hy vọng, mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân.