Chuyện chơi đào Tết: Một người rơi lệ, vạn người xôn xao vì tình huống dở khóc dở cười
Vào dịp Tết Nguyên đán, việc sắm sửa và trang hoàng nhà cửa luôn là chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội. Từ mua hoa, sắm đồ mới đến dọn dẹp, mọi hoạt động đều góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp trong mỗi gia đình. Mới đây, một câu chuyện bi hài xoay quanh việc chơi đào Tết đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, khi anh chồng mua đào sớm nhưng gặp phải tình huống trớ trêu: mua hoa hết mình, vợ phản ứng hết hồn.
Mua đào sớm, lo lắng tăng cao
Theo chia sẻ, vào ngày 21 âm lịch, anh chồng này đã quyết định rước về nhà một cây đào lớn với mong muốn "đón Tết cho yên tâm". Tuy nhiên, thay vì nở rải rác và chờ đúng dịp, cây đào lại bung hoa rực rỡ một cách nhanh chóng. Điều này khiến cả nhà, đặc biệt là vợ anh, lo lắng khi nghĩ đến cảnh đào tàn trước giao thừa. Người vợ không giấu được nỗi bất an, thấp thỏm nhìn cây đào mỗi ngày, và anh chồng bị "nhắc nhở" đều đặn vì lỡ tay mua đào quá sớm.
Cầu cứu cộng đồng mạng và hành động bất ngờ
Bất lực trước tình thế, anh chồng đã đăng đàn cầu cứu cộng đồng mạng bằng một status đầy than thở. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và lan truyền rộng rãi, bởi nó phản ánh hình ảnh quen thuộc của những gia đình tất bật chuẩn bị Tết. Sau khi trưng cầu ý kiến, anh nghe theo lời khuyên từ mạng xã hội và quyết định vặt hết hoa cũ đi để hoa mới nở. Kết quả, cây đào từ hồng rực rỡ giờ chỉ còn những cành cây khẳng khiu, trơ trọi, khiến tình huống càng thêm bi hài.
Hành động này đã khiến nhiều người xôn xao, với không ít bình luận thể hiện sự đồng cảm và lo lắng cho anh chồng. Chỉ mong anh bình an khi người vợ chứng kiến thêm một cảnh tượng khó đỡ này. Câu chuyện không chỉ là một tình huống dở khóc dở cười, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn kỹ càng trong dịp Tết, từ hoa lá đến đồ trang trí, để tránh những rắc rối không đáng có.