Cần thủ Đà Nẵng câu được cá thu 'khủng' nặng 63kg ở bán đảo Sơn Trà
Cần thủ Đà Nẵng câu cá thu 63kg ở Sơn Trà

Những ngày gần đây, một đoạn clip ghi lại cảnh ông Lê Văn Hải, một cần thủ tại Đà Nẵng, câu được con cá thu khổng lồ đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng những người đam mê câu cá trong khu vực.

Hành trình chinh phục cá thu 'khủng'

Ông Lê Văn Hải, hiện đang sinh sống tại xã Hòa Liên, thành phố Đà Nẵng, đã xác nhận với báo chí rằng ông cùng một nhóm bạn thân đã thành công trong việc câu được con cá thu có kích thước to ngang một người trưởng thành. Sự kiện này diễn ra tại khu vực bán đảo Sơn Trà, một địa điểm nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và nguồn cá dồi dào.

Theo lời kể chi tiết của ông Hải, vào trưa ngày 1 tháng 2, ông và nhóm bạn đang đứng câu tại rạn đá thuộc bãi biển Sơn Trà. Bất ngờ, khi ông quăng dây, cần câu máy bỗng giật mạnh ngược lại, kèm theo đó là tiếng nước bắn tung tóe tạo thành bọt trắng xóa. Nhận thấy đây chắc chắn là một con cá lớn đã dính câu, ông Hải lập tức gọi bạn bè đến hỗ trợ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc vật lộn căng thẳng kéo dài hơn một giờ

Phải mất hơn một giờ đồng hồ với sự giúp sức của nhiều người, con cá thu mới được kéo lên bờ an toàn. Cả nhóm không khỏi reo lên trong niềm vui sướng tột độ khi chứng kiến một con cá hiếm có kích thước như vậy. Ông Hải chia sẻ: "Con cá thu dài gần 2m, nặng 63kg. Tôi từng một số lần câu được cá lớn, đặc biệt là cá mập nặng hàng chục kg, nhưng đây là lần đầu tiên tôi câu được cá thu to đến thế".

Sau khi đưa được cá lên rạn đá, cả nhóm phải đối mặt với thử thách tiếp theo: vận chuyển "chiến lợi phẩm" này về nhà. Họ đã dùng hai cây gỗ để buộc cá ở giữa và khiêng từng đoạn một qua hơn 300m đường núi gập ghềnh, một hành trình đầy gian nan nhưng cũng rất đáng nhớ.

Chia sẻ thành quả với người thân và bạn bè

Con cá "khủng" sau khi được đưa về nhà đã được ông Hải xẻ thịt để sử dụng. Thay vì bán đi, ông quyết định chia phần thịt cá cho anh em bạn bè và người thân trong gia đình, thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.

Điều đáng chú ý là trước sự kiện này, ông Hải đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chinh phục các loài cá lớn. Ông từng câu được cá mập nặng khoảng 80kg và cá mè nước ngọt nặng 16kg, chứng tỏ kỹ năng và sự kiên trì đáng nể của một cần thủ lão luyện.

Sự kiện câu được cá thu nặng 63kg không chỉ là một kỷ niệm đáng tự hào đối với ông Hải và nhóm bạn, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người yêu thích bộ môn câu cá tại Đà Nẵng. Nó minh chứng cho sự phong phú của hệ sinh thái biển ở bán đảo Sơn Trà và tinh thần khám phá không ngừng của con người.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình