Tôi có một người em rể đang bệnh nặng phải nằm viện. Thế nhưng, vợ của em ấy lại lấy cớ bận rộn công việc để không vào chăm sóc. Tôi thực sự bức xúc trước thái độ vô tâm này.
Hoàn cảnh éo le của em rể
Em rể tôi năm nay 35 tuổi, làm nghề lái xe tải. Cách đây hai tuần, em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán em bị đa chấn thương, gãy xương đùi và chấn thương sọ não nhẹ. Sau ca phẫu thuật, em phải nằm viện điều trị dài ngày.
Vợ em rể thờ ơ, bỏ mặc chồng
Điều đáng nói là vợ em rể - cháu gái tôi - lại tỏ ra rất thờ ơ. Cô ấy nói bận việc công ty, không thể xin nghỉ phép để vào bệnh viện chăm chồng. Cô ấy chỉ đến thăm được đúng một lần vào ngày đầu tiên, sau đó gọi điện thoại hỏi thăm qua loa. Tôi phải nhờ đến bạn bè và hàng xóm giúp đỡ chăm sóc em rể.
Những lý do vợ em rể đưa ra
Khi tôi gọi điện hỏi thăm, cô ấy viện đủ lý do: “Con bận họp hành liên tục”, “Công ty không cho nghỉ”, “Con phải lo cho con nhỏ”. Nhưng theo tôi biết, cô ấy làm việc hành chính, có thể xin nghỉ phép. Còn con nhỏ thì đã có ông bà ngoại trông nom. Thực chất, cô ấy không muốn vào viện vì sợ vất vả, sợ mất thu nhập.
Hệ quả của sự vô tâm
Em rể tôi rất buồn, tinh thần sa sút. Bác sĩ nói tâm lý ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình hồi phục. Tôi đã cố gắng động viên em, nhưng em luôn cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi. Tình trạng này kéo dài có thể khiến bệnh tình thêm trầm trọng.
Lời khuyên cho gia đình
Tôi mong rằng vợ em rể sẽ sớm nhận ra trách nhiệm của mình. Gia đình là trên hết, khi chồng ốm đau, người vợ cần ở bên chăm sóc, động viên. Việc làm của cô ấy thật đáng trách. Nếu cô ấy tiếp tục thờ ơ, tôi sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ cô ấy để tìm cách giải quyết.
Hy vọng câu chuyện này sẽ là bài học cho nhiều người, rằng tình nghĩa vợ chồng cần được trân trọng, nhất là lúc hoạn nạn.



