Chợ hoa Hồ Thị Kỷ xả hàng cúc vạn thọ sau giờ cao điểm cúng ông Táo
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ xả hàng cúc vạn thọ sau cúng ông Táo

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ xả hàng cúc vạn thọ sau giờ cao điểm cúng ông Táo

Chiều ngày 23 tháng Chạp (tức 10.2), tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ - được xem là chợ hoa lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sạp hàng vẫn còn hàng trăm bó cúc vạn thọ bán dịp cúng ông Táo. Không khí nhộn nhịp đã qua đỉnh điểm, nhưng những bông hoa rực rỡ vẫn chất đầy trên đường Trần Bình Trọng, thuộc phường Vườn Lài, chờ đợi khách hàng cuối cùng.

Giá giảm mạnh để thu hồi vốn

Để nhanh chóng thanh lý hàng tồn, nhiều tiểu thương đã quyết định giảm giá sâu. Từ mức 70.000 - 80.000 đồng mỗi bó, giá cúc vạn thọ đã được hạ xuống chỉ còn 40.000 - 50.000 đồng. Sự điều chỉnh này nhằm thu hút người mua trong những giờ cuối cùng của ngày cúng ông Táo, khi nhu cầu đã có dấu hiệu chững lại.

Anh Toàn, một người bán hoa tại chợ, chia sẻ: "Để phục vụ dịp 23 tháng Chạp, chúng tôi đã có mặt ở đây từ ngày 21. Năm nay, tôi mang từ Tiền Giang lên hàng ngàn bó, nhưng đến trưa 10.2 vẫn còn khoảng 300 - 400 bó chưa bán hết." Anh cùng nhiều người khác đang nỗ lực chất hàng cho các đại lý bán lẻ tại TP.HCM, hy vọng sớm giải quyết số lượng tồn kho.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Không khí tết ngập tràn dù đã qua cao điểm

Dù thời điểm cao điểm đã qua, chợ hoa Hồ Thị Kỷ vẫn rộn ràng không khí tết. Nhiều người dân tiếp tục tìm đến để mua hoa trang trí hoặc chụp ảnh lưu niệm. Những bó cúc vạn thọ chủ yếu được trồng tại các nhà vườn miền Tây, sau đó vận chuyển lên thành phố bằng xe tải, tạo nên một cảnh quan đặc trưng của mùa lễ hội.

Một người bán lẻ cho biết: "Trong ngày 23 tháng Chạp hôm nay, tôi đã chở 4 chuyến hàng để bán cho khách ở khu vực chợ Hòa Bình, phường An Đông." Điều này cho thấy hoạt động buôn bán vẫn diễn ra sôi nổi, dù có phần chậm lại so với buổi sáng.

Hy vọng sớm bán hết hàng tồn

Nhiều tiểu thương bày tỏ mong muốn sớm bán hết số hoa còn lại để tránh lỗ vốn. Những ngày giáp tết, không khí sắm hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ ngày càng sôi động, với sự xuất hiện của đa dạng loài hoa phục vụ nhu cầu trang trí và nghi lễ. Tuy nhiên, sau dịp cúng ông Táo, việc tập trung vào cúc vạn thọ đã giảm dần, đòi hỏi các nhà buôn phải linh hoạt trong chiến lược kinh doanh.

Hiện tại, các sạp hàng vẫn mở cửa chào đón khách, với hy vọng rằng những bó hoa tươi thắm cuối cùng sẽ tìm được chủ nhân trước khi màn đêm buông xuống. Sự kiên nhẫn và nỗ lực của người bán là minh chứng cho tinh thần lao động không ngừng nghỉ trong những ngày cuối năm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình