Kỹ sư Úc sang Việt Nam cưới mẹ đơn thân người Chu Ru, từ chối sính lễ
Kỹ sư Úc cưới mẹ đơn thân Chu Ru, từ chối sính lễ

16/06/2026 12:40 GMT+7 Kỹ sư Úc sang Việt Nam cưới mẹ đơn thân người Chu Ru, từ chối sính lễ Dương Lan Từng tự ti vì là mẹ đơn thân người Chu Ru, chị Oanh không nghĩ sẽ tìm thấy hạnh phúc bên một kỹ sư người Úc. Điều khiến chị xúc động hơn là anh nhất quyết không nhận sính lễ Chị Ma Oanh (27 tuổi), dân tộc Chu Ru ở xã Tà Năng, Lâm Đồng có chồng là anh Congerton John Matthew (43 tuổi, quốc tịch Úc), hiện đang làm kỹ sư.

Mối tình vượt nghịch cảnh

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Oanh cho biết năm 2019, bản thân ly hôn khi con trai mới vài tháng tuổi, chị không khỏi tự ti vì trải hôn nhân thất bại. Chị cố gắng làm việc, dành hết tình thương để bù đắp những thiếu thốn, thiệt thòi của con.

5 năm sau, trong một lần sang Úc theo lời mời của bạn bè, chị Oanh tình cờ quen anh Congerton khi cùng tham gia một buổi gặp gỡ với nhóm bạn chung. Ngay từ lần đầu gặp mặt, người đàn ông Úc đã dành nhiều thiện cảm cho chị. Anh thường xuyên tạo những bất ngờ ngọt ngào bằng những bó hoa, món quà nhỏ để bày tỏ sự quan tâm. Sau khi chị Oanh trở về Việt Nam, anh Congerton vẫn kiên trì giữ liên lạc, thường xuyên nhắn tin hỏi han, trò chuyện và vun đắp tình cảm với người phụ nữ mình yêu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Mình là mẹ đơn thân nên khá tự ti về điều này. Thậm chí, mình không muốn tìm hiểu sâu vì hoàn cảnh chênh lệch. Nhà mình bình thường, làm nông, có 1 con trai riêng còn gia đình anh khá giả, chưa từng kết hôn nên mình lo lắng chuyện không môn đăng hậu đối", chị Oanh chia sẻ.

Một điều khác khiến chị Oanh không khỏi lo lắng là sợ anh không đủ bao dung, thấu hiểu và yêu thương con riêng của mình. Vì vậy, tháng 10.2024, anh Congerton đã về Lâm Đồng thăm gia đình nhưng chị Oanh vẫn chưa đồng ý tiến tới. Lần đầu đến Việt Nam 2 tuần, anh gạt bỏ mọi hạn chế về khác biệt ngôn ngữ, điều kiện sinh hoạt... cố gắng thể hiện tình cảm của mình với chị Oanh cũng như con trai và người thân của cô ấy.

Anh Congerton dùng hành động để chứng minh anh là người mình cần và an tâm dựa vào. Hơn nữa, không chỉ anh mà gia đình anh rất yêu thương con riêng của mình. Anh không ngại việc đưa cậu bé đi học, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, chơi với con... Vì vậy, sau lần thứ 2 anh Congerton về Việt Nam vào cuối năm 2024, chị Oanh thực sự mở lòng và xác nhận mối quan hệ.

Nhất quyết không nhận sính lễ

Hiện chị Oanh và anh Congerton đã đăng ký kết hôn, dự kiến sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Ngay từ khi xác định gắn bó lâu dài, chị Oanh đã thẳng thắn chia sẻ với bạn đời về phong tục mẫu hệ của dân tộc mình, nơi người phụ nữ giữ vai trò trụ cột và có tiếng nói quyết định trong gia đình. Anh Congerton hoàn toàn tôn trọng, thấu hiểu và sẵn sàng thích nghi với những nét văn hóa ấy. Với anh, điều quan trọng nhất là được đồng hành cùng mẹ con chị Oanh, nên họ ở đâu anh sẽ ở đó.

"Cũng có lúc ảnh giỡn và hỏi: 'Sau này em sẽ cho anh bao nhiêu cây vàng để ở rể đây'. Nhà mình cũng đề cập đến chuyện này vì theo phong tục nhà gái sẽ gửi sính lễ cho nhà trai. Tuy nhiên, anh xua tay và nói tôn trọng phong tục nhưng sẽ không nhận bất kỳ lễ vật gì. Gia đình anh cũng vậy, bố mẹ chồng chỉ cần tụi mình hiểu và yêu thương nhau, ở đâu không quan trọng", chị Oanh chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Gia đình anh Congerton từng sang Việt Nam và dành nhiều tình cảm cho gia đình thông gia cũng như con người nơi đây. Họ đặc biệt ấn tượng với nền ẩm thực phong phú, từ những món quen thuộc như cơm chiên, bánh mì, nem nướng đến nhiều món ăn địa phương khác. Bên cạnh đó, sự quây quần, gắn kết cũng như hiếu khách, chân thành của người thân chị Oanh và bà con xung quanh cũng để lại cho họ ấn tượng sâu sắc.

Bố mẹ anh Congerton không quan trọng hoàn cảnh của chị Oanh, với họ được nhìn hai con hạnh phúc, yêu thương nhau là điều đáng quý. Họ ủng hộ mối quan hệ của hai người, vui mừng khi con trai tìm được người bạn đời phù hợp và sẵn sàng đón nhận chị Oanh và con trai là thành viên của gia đình.

"Tụi mình có cuộc sống không phải viên mãn, cũng có lúc cãi vã, giận hờn và chiến tranh lạnh như các cặp đôi khác. Tuy nhiên, mỗi người đều lùi một bước, hạ cái tôi xuống để hiểu và cùng đồng hành trên chặng đường đời", chị Oanh nói.

Hiện chị Oanh và anh Congerton đã có thêm một bé gái hơn 8 tháng tuổi, bố mẹ anh cũng đã sang Việt Nam thăm cháu nội. Cặp đôi dự định duy trì cuộc sống gắn bó giữa cả Úc và Việt Nam, trong đó anh Congerton sẽ thường xuyên đi lại giữa 2 nước để xử lý công việc và chăm lo cho gia đình.

Anh Congerton chia sẻ: "Tôi đã khóc vì xúc động với khoảnh khắc biết tin vợ mang thai và sinh con gái. Tôi yêu cô ấy rất nhiều và luôn biết ơn vì đã mang đến cho tôi một gia đình trọn vẹn".