Mới đây, một phụ nữ tại Thâm Quyến, Trung Quốc, đã dành tới 2 tiếng đồng hồ để thử quần áo tại một cửa hàng thời trang nữ. Sau khi thử, bà chỉ mang ra 7 món đồ, khiến chủ cửa hàng nghĩ rằng bà chỉ muốn mua số lượng đó. Tuy nhiên, bà lại muốn mua toàn bộ 33 món đồ trong phòng thử. Chủ cửa hàng bật cười không ngớt và được cư dân mạng đặt biệt danh là "Chủ cửa hàng Hahaha".
Diễn biến sự việc
Đoạn clip ghi lại cảnh chủ cửa hàng nói: "Cô ơi, cô có tổng cộng 7 món đồ, giá 582 Nhân dân tệ (khoảng 2,2 triệu đồng)". Người phụ nữ đáp: "Ông chủ, đây không phải là những thứ tôi muốn. Tôi muốn những bộ đồ trong phòng thử đồ". Chủ cửa hàng im lặng một lúc rồi bật cười lớn: "Haha, xin lỗi, xin lỗi, tôi nghe nhầm!". Ông vừa cười vừa chạy vào phòng thử đồ, mang ra một đống quần áo lớn, vừa nói: "Ôi trời, xin lỗi, xin lỗi". Tiếng cười vẫn không dứt.
Kết quả bất ngờ
Cuối cùng, người phụ nữ đã mua 33 món quần áo cùng lúc, tổng cộng 3.076 Nhân dân tệ. Cư dân mạng hài hước bình luận: "Ông chủ, ít nhất ông cũng nên im lặng và đợi đến khi khách hàng rời đi rồi hãy cười chứ!".
Ảnh hưởng lan tỏa
Ngày 14/6, chủ cửa hàng tiết lộ rằng khách hàng nữ đó sau đó còn dẫn theo đồng nghiệp và mua thêm 27 món nữa. Sau khi meme "hahaha" lan truyền rộng rãi, doanh số của cửa hàng đã tăng hơn 10 lần. Ông thừa nhận: "Đơn hàng đó có lẽ chúng tôi chỉ lãi được vài trăm tệ". Bình thường mỗi ngày ông chỉ bán được 100-200 mặt hàng, nhưng gần đây đã bán được 2.000-3.000 mặt hàng mỗi ngày.
Người đàn ông nói thêm rằng số lượng người xem livestream của cửa hàng đã tăng gấp đôi. "Ngay cả khi bạn không mua gì, nếu bạn có thể nghe thấy tiếng cười của tôi, tôi cũng cảm thấy có ý nghĩa", ông nói đùa. "Hai ngày nay tôi cười đến mức có cơ bụng luôn rồi".



